Learning day
Thursday, December 20, 2007 5:37:00 PM
Hôm nay là 1 ngày của việc học tập thực sự. Học cả từ bản thân của mình và cả người khác. Mình đã trả lời được câu hỏi mà 1 người bạn đặt ra "Mày có thể chịu đựng vấn đề đó không?". Mình đã không muốn trả lời vì mình biết câu trả lời của mình là j, đó là "KHÔNG". Mình đã sợ bản thân đưa ra câu trả lời đó, nhưng cuối cùng khi bị buộc phải trả lời mình đã đưa ra nó ra 1 cách không do dự. Thực sự mình đã bị tổn thương, tổn thương lớn, đến nỗi lúc chiều đáng lẽ có thể dời ngày lấy thiệp qua một ngày khác nhưng mình đã không làm thế, tại vì mình muốn nó kết thúc nhanh tới mức có thể. "MẶC KỆ". Mình đã cố gắng đi khỏi chỗ đó thật nhanh vì nếu mình ở lại thêm 1 giây phút nào nữa có lẽ mình không thể chịu đựng nổi cái cảm giác đó, xin lỗi nếu ai đó có đọc phải dòng này, THAT'S ENOUGH FOR ME. Hôm nay, mình đã học được 1 bài học lớn từ IBM, từ bạn, từ bản thân "Hãy chịu trách nhiệm về những việc mình làm, có thể bạn đúng, có thể bạn sai nhưng đó là việc làm của bạn, đừng sợ bạn làm sai vì nếu bạn không thực hiện việc đó bạn sẽ không có cơ hội thực hiện việc gì đúng cả, sẽ không có sự công bằng nếu không có sự thử thách", và trách nhiệm của 1 người manager bên cạnh bảo đảm project chạy tốt còn có trách nhiệm bảo vệ member của mình. Cuối buổi, được nghe một lời khuyên chân thành khác. OK, i see what you wanna share with me, it's never too late. I TOTALLY RESPECT YOU
PS: Hôm nay mình hút thuốc nhiều quá
PS: Hôm nay mình hút thuốc nhiều quá







