Cuộc gặp gỡ lạ lùng
Tuesday, December 18, 2007 3:37:00 PM
5h45 chiều, rời khỏi Diamond Plaza trong tình cảnh rất mỏi mệt vì research Cổ Long trên vnthuquan.net cả ngày. Khác mọi ngày, tự dưng hôm nay mình nổi hứng chạy ra nhà thờ Đức Bà rồi quẹo xuống Nguyễn Du, thắng xe 1 cái két tại ngã tư Nguyễn Du - Nam Kì Khởi Nghĩa vì đèn đỏ, theo thói quen mình vẫn nhìn thẳng về phía trước, vì muốn đi thẳng NKKN í mà, không biết tại sao, bỗng nhưng mình quay đầu lại, nhìn thấy 1 ánh mắt, 1 khuôn mặt, trông vừa quen vừa lạ, quay đầu đi, rồi lại quay lại nhìn. Hai cặp mắt gặp nhau, sau 1 thóang lục lọi trí nhớ về bạn gái của mình, thì ra đây là Mỹ Linh, bạn cấp II, sao bây giờ trong dễ thương thế nhỉ
. Mỹ Linh cũng nhìn mình, cũng bắt gặp ánh mắt của mình, cũng ngờ ngợ nhận ra, nhưng mà hình như không nhớ tên
. Hi hi, lập tức, vọt miệng "Linh phải hông?", trả lời "Lĩnh phải hông, học TNSP phải hông", he he nhận ra rồi, vui ghê. Tính chào 1 cái rồi đi, ai ngờ, Linh chạy lên, chào hỏi, 2 đứa tấp xe vào lề, nói chuyện 1 chút, Linh đòi xin số điện thoại của mình, he he, cho ngay
, còn bảo lúc nào đi chơi gọi điện nữa chứ
, he he, bất ngờ quá, nhưng cũng mừng ghê, làm quen được bạn dễ thương mà
. Hết roài, thật là 1 cuộc gặp gỡ lạ lùng
P.S: thế là trong list của mình có 2 người tên là Mỹ Linh ròai, sợ có 1 ngày nào đó gọi cho Mỹ Linh này mà lộn qua Mỹ Linh khác thì nguy to
. Phải set up cell phone cẩn thận mới được 
P.S: thế là trong list của mình có 2 người tên là Mỹ Linh ròai, sợ có 1 ngày nào đó gọi cho Mỹ Linh này mà lộn qua Mỹ Linh khác thì nguy to







