My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

IBM Project's closed

Project's closed. Mình biết trước tin này khoảng 4h mà cũng không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng khi nghe thông báo chính thức. Một cảm giác rã rời, lạc lõng xâm chiếm bản thân. Mặc dù nhìn chung thì những j mình cần học ở đây cũng đã khá đầy đủ rồi, nhưng thật sự mình vẫn cảm thấy tiếc, bùn khi mọi sự lại đi đến tình trạng như thế.

3 tháng ở đây mình đã học được j nhỉ
- quản lý bằng kỉ luật
- kĩ năng ra quyết định
- phong cách làm việc chuyên nghiệp
- quản lý và thực hiện công việc theo process
- cách suy nghĩ như 1 người chuyên nghiệp
- cách tổ chức project theo mô hình IBM
- communicate với nhiều style người khác nhau
- nhận ra điểm yếu của mình: KHÔNG TẠO ĐƯỢC ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU TỐT

Cũng nhiều thứ quá chứ nhỉ, đủ để leave mà không hề hối tiếc nhưng mà thật sự mình chưa muốn rời bỏ như thế này. Cảm giác thật sự hụt hẫng, cảm giác gần như cảm giác mình có sau khi tốt nghiệp. Thế là mình lại trở về FSoft với những thử thách mới, khác hẳn ở đây, và cách giải quyết cũng khác ở đây. Trở về để xây dựng, để chiến đấu và để chiến thắng

Trong đầu nhiều suy nghĩ quá, thật sự mình muốn chia sẻ với 1 ai đó, đau đầu thật. Dạo này có lẽ mình vui buồn theo tin nhắn thì phải !