My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Balance

Nói như thế nào nhỉ, con người giống như 1 cái cân và bản chất cố hữu của họ là làm sao cho cái cân của họ càng thăng bằng càng tốt. Đôi khi nó chao qua, chao lại và làm cho cuộc sống của họ chao đảo, nhưng đó mới là cuộc sống. Thăng bằng phải dựa trên sự ổn định đến từ bên trong, được quyết định bởi 2 quả cân nằm 2 bên đối lập không thể quyết bằng mong muốn của người cân. Thế nên nếu 1 cái cân với 2 bên không bằng nhau mà giữ được thăng bằng là 1 cái cân giả, sớm muộn gì cái sự cân bằng giả ấy cũng trở về với bản chất thật, chỉ cần buông tay là nó lại chao đảo còn mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, thậm chí dẫn đến hư luôn cái cân chỉ vì những xung động quá mãnh liệt ấy. Do đó, sự cân bằng nên được lập 1 cách từ từ, bằng cách buông tay ra, để cho chính 2 quả cân tự điều chỉnh lấy, mặc dù nó còn những xao động nhưng mà xao động 1 cách chậm chạp, rồi đạt đến một trạng thái ổn định cân bằng mới, mọi tác động từ bên ngòai chỉ có thể làm tăng tốc quá trình đạt đến cân bằng mà thôi, mọi thứ phải bắt nguồn từ bên trong. Thế đấy, mọi tác động từ bên ngoài chỉ tạo được sự ổn định giả tạo mà thôi, chỉ có sự cân bằng đến từ bên trong mới có thể tồn tại lâu dài, cho đến khi gặp một yếu tố tác động mới