My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for November 26, 2007

Một buổi sáng kì cục, sáng vào cty, Internet mất, DHCP chết không làm j được bất cứ cái j. Sau một hồi configure này nọ cũng vào được LAN, xong xuôi mình lại nhìn đến nó. Không biết từ bao giờ mỗi sáng mình lại hay nhìn vào nó, để tự mỉm cười với bản thân lúc đến cty, nhưng hôm nay nó đâu mất tiêu rồi. Ý trời, thật là ý trời. Mọi sự việc diễn ra tựa như nó được sắp xếp sẵn, không thể cưỡng lại. Nó đã mất rồi và mình đã để nó mất đi mà không thể làm j cả, chỉ là một buổi sáng nhìn vào bổng thấy nó không còn ở chỗ cũ. Một chút j đó bùn, tiếc nhưng mà quả thật nó đi nhanh quá, không còn có bất cứ vết tích j. Tìm mãi không ra, thôi đành nhớ đến nó như 1 kỉ niệm đẹp