My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Halloween

Hôm qua, mệt, chán => không muốn đi học, chỉ muốn đi chơi. Ack, lần đầu tiên đi chơi Halloween mới thấy mình chẳng còn teen tí nào. 8h10 lăm le chui vào MComic để thưởng thức không khí ma quái, hic ma đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn là 1 đám lóc nhóc loi choi, nhạc thì ồn ào như là vũ trường => đi qua chỗ khác. Không làm Halloween kiểu teen được thì ta chuyển sang Halloween kiểu người lớn xem sao, hic, chui vào Jazz club Sax 'n Art, nhạc cũng được, design cũng tốt, nhưng không cảm thấy hòa nhập lắm, tại vì .... bận đồ rất ư là ba gác: quần jean, áo pull, mang dép râu, hic, ai có ngờ ta lại chui vào những chỗ như thế này với bộ đồ như thế. Hic, nghe nhạc xong, lại mang cho mình lại có cảm giác gì đó hơi thất vọng 1 chút, có lẽ chưa nghe nhiều để cảm nhận hết được cảm xúc được truyền trong tiếng nhạc, mình chỉ bị ấn tượng duy nhất bởi tiếng kèn của 1 special guess người Mỹ, hic không biết tên là j, chỉ biết là hay thôi. Chậc, đúng là âm nhạc dành cho kẻ đang bùn, rộn rã, có gì đó gấp gáp, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng, mang mác, có những đoạn như nghẹn lại rồi bùng nổ, eck em nó chỉ biết có thế thôi. Túm lại là Halloween teen thì có ma, có hù dọa nhưng mà ồn ào và ầm ĩ, còn Halloween người lớn chỉ có jazz và ngồi nghe. và cảm nhận Hic, tối đi với bạn về mà ngoài đường lạnh ghê, chậc đúng là đồng bệnh tương lân