Harry Potter
Saturday, October 27, 2007 4:33:00 PM
Sau hơn 5h đọc , cuối cùng mình đã đọc xong HP 7. Một cái kết đẹp, phù hợp cho 1 câu chuyện thiếu nhi nhưng mình vẫn thích ý tưởng của JK về cách mà HP tiêu diệt Voldermot, HP tiến tới cái chết trong tư thế hi sinh, đón nhận cái chết để trở về, HP chấp nhận 1 sự thật là nó phải chết, phải chết để tiêu diệt Voldermot, tiêu diệt một phần của Voldermot trong HP. Trong cuộc sống, cần chấp nhận sự thật và cần đi đến cùng để đạt được 1 câu trả lời, dù câu trả lời đó có đớn đau, có dằng xé đi chăng nữa nhưng ta vẫn cần 1 câu trả lời, dù cho sự thật có tàn nhẫn nhưng cần phải học cách sống chung với nó để chế ngự đó, sẵn sàng trả 1 cái giá đắt nhất có thể, trả giá bằng 1 niềm tin để có được 1 bài học sống. Mình đang cần 1 ý nghĩ đó, thật tình là không dám suy nghĩ tới những j mình dự kiến sẽ phải trải qua trong tuần sau, nhưng như đã nói ở trên, cần phải có can đảm để chấp nhận. Chỉ có 1 hi vọng là sự can đảm, hi sinh sẽ mang lại 1 kết cục có hậu như là HP7







