Entry for October 25, 2007
Thursday, October 25, 2007 2:23:00 PM
Lại một buổi chiều mệt mỏi, nó gần như kiệt sức, nó ngắm nhìn dòng xe cuộn chảy, ánh đèn xe trong màn đêm kéo dài thành những chuỗi dài bất tận. Nó chạy xe một cách nhanh nhất có thể, gió lồng lộng bên tai, lạnh cắt da thịt, lạnh nhói lòng. Đã bao lâu rổi nhỉ, ngày dài quá. Nó đã đi một con đường dài, đã vượt nhiều khó khăn, nhưng sao lần này khó thế nhỉ. Nhiều chuyện xảy ra quá! Có lúc nó nghĩ giá như nó đừng nghĩ nhiều như thế, cứ để cuộc sống trôi đi như nó đã từng lững lờ trôi, đôi khi làm con thuyền xuôi dòng nước lại đỡ đau đầu hơn khi cố gắng ngược dòng, cố gắng vượt thác ghềnh để đến bến bờ mới lạ. Lòng nó bây giờ chồng chất mâu thuẫn, lòng nó thấm lạnh, nó đã hứa nhưng việc giữ lời hứa làm nó đau, đau thật. Có phải thật là nó lạnh lùng, nó mâu thuẫn, nó khó gần? Phải không .........................







