My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Tôi và the world

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu hết con người. Kể cả bản thân tôi. Đây quả thật là một trong những sự thật khó khăn. Tôi cố gắng tiếp xúc nhiều với con người, nhưng tôi chỉ hiểu được một phần nào đó của họ, hiểu được 1 phần nào đó ý nghĩa của từng lời nói, từng hành động. Nhưng cái tôi vẫn không thể hiểu rõ và nắm bắt được lại chính là tinh thần của họ.
Con người quả thật là một thực thể đầy phức tạp và khó hiểu, mỗi con người là 1 cái tôi riêng biệt, có những kinh nghiệm ứng xử khác nhau, những cách đối phó với tình huống khác nhau, có lối suy nghĩ khác nhau. Có những người tôi tưởng như đã hiểu được họ 1 phần nào đó, cuối cùng lại làm tôi lạc lối trong một mớ bòng bong của ý nghĩ, của hành động, của lời nói, của tâm sự khiến tôi càng bước gần tới họ, tôi càng cảm thấy đau đầu, nhất là người mà tôi có cảm tình đặc biệt
Có thể tôi sống chưa đủ, có thể tôi hơi duy ý chí nhưng quả thật dạo này tôi gần như đi lạc vào trong 1 thế giới khác, càng cố gắng tìm hiểu, càng rối. Càng lớn, tôi càng cảm thấy cách thể hiện ý tưởng càng quan trọng đối với cuộc sống. Càng làm cho người khác hiểu đúng được mình, càng nhiều lợi thế mà bạn có được.
Tuần này là một tuần đầy căng thẳng đối với tôi, không hẳn là vì công việc mà vì tôi nhận thức tôi đã có 1 cái j đó quá tự tin, quá tin vào bản năng của bản thân mà không để ý tới những biểu hiện bên ngoài của một số người, đến bây giờ những cái tôi bỏ qua đang trỗi dậy 1 cách mạnh mẽ, càng ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân. Dạo này, tôi lướt blog nhiều hơn, chủ yếu trên blog của 1 số người mà tôi có quan tâm đặc biệt, vì tôi tin rằng thông tin trên blog thể hiện một phần nào đó suy nghĩ của họ. Vò cho dù cách viết có khéo léo tới mấy thì sự thật vẫn được phản ánh một phần nào đó trên blog mà trong vô thức họ vẫn không thể che giấu được. Nhưng cái gì càng có nhiều giả thuyết càng trở nên rắc rối, càng nhiều thông tin, thì càng khó quyết định, vì chính bản thân những thông tin thu thập được thông qua những góc nhìn khác nhau lại chứa đầy mâu thuẫn

Tôi thật sự buồn vì điều đó, một cái buồn mang mác vì không hiểu được người khác, không hiểu được người mà tôi đang nhớ về, đang mong chờ