Entry for September 29, 2007
Saturday, September 29, 2007 4:43:00 PM
Đã định bụng là không viết nữa vì dạo này mình thích nói chuyện với trực tiếp hơn là chat, blog, mail. Chẳng biết tại sao nữa, có lẽ tại vì có quá nhiều chuyện không thể nói gián tiếp, có lẽ dạo này đầu mình đang có quá nhiều điều cần để tâm suy nghĩ, hơn nữa bây giờ mình hình như bắt đầu thích đi uống café rồi, cũng bắt đầu đã có những ý tưởng hay để đi café, mặt dù ban đầu mình rất không thích trò này, hình như mình cũng đã có vài thay đổi tích cực thì phải, thôi đành đợi 1 lúc thích hợp rủ "ai"
đi uống café nói chuyện vậy.
Nhân dịp go onsite ở IBM GDC, đành viết 1 cái j đó để welcome mình tới đây. Tuần đầu tiên (thực ra mới có 2 ngày) cũng chẳng có j để làm, nhận máy IBM (monitor ThinkVision, cpu Think Central, mouse, keyboard IBM, nói chung cái nào cũng do IBM sản xuất cả), set up working environment ( he he có được account IBM rồi, nghe nói account này có thể dung để xài free rất nhiều thứ). Xuống đây mới thứ mới có nhiều cái để học ghê, working style, working air rất là khác biệt so với FSOFT, nhưng mà làm mình bực nhất là vụ ăn mặc, phải ăn mặc đàng hoàng, no sandals, no dép, business casual, áo bỏ vào quần, chắc làm ở đây 6 tháng thì cái biệt danh 3 gác của mình chắc phải bỏ xó thôi, he he từng nghe 1 bạn gái bảo con gái thích nam ăn mặc đàng hoàng, nhân dịp này tập luôn vậy. Con người ở đây thực ra cũng không expert lắm như mình nghĩ, kệ, ở đâu cũng vậy, cũng có người này người khác, miễn sao công việc trôi chảy thì được. Tự dưng vụ work onsite làm nảy sinh nhiều chuyện kéo theo, chuyện nào cũng làm mệt cái đầu đã overload của mình, thôi kệ, càng nhức đầu thì càng có nhiều cơ hội thôi.








