Tản mạn Karaoke
Friday, September 14, 2007 4:02:00 PM
Nhiều lần đi karaoke, mình để ý thấy một điều là lạ, đó là dường như kiếm được một người hát chung " được" với mình hơi bị khó. Giọng của mình không hay lắm (I know) nhưng lâu lâu cũng kiếm được vài bài 99, 100 pts
, nhưng đi đâu cũng hát 1 mình. Giọng ca của mình mang 1 chút gì đó tàn nhẫn, bạo lực, không khoan nhượng
, cho nên giọng ca của người hát chung hoặc là bị hòa lẫn, chìm vào trong giọng hát của mình hoặc là nghe ra 2 tông khác nhau mà thiếu hẳn 1 sự hòa quyện nâng đỡ lẫn nhau . Quái thật, mình đã nghĩ đến vấn đề này lâu rồi mà không biết giải quyết ra sao, trầm giọng xuống, nhẹ giọng đi thì hát nghe thiếu lửa, thiếu nhiệt huyết, thiếu cả cảm xúc của người hát, chẳng ra sao cả còn giữ nguyên chất giọng thì chẳng có người hát chung, biết làm sao bây giờ
. Thật là khó cả đôi đường. Biết khi nào mới tìm được đây 







