Training
Friday, September 7, 2007 3:48:00 PM
Ngày đầu tiên đi training một cách official, nghĩa là cũng được HCD gửi request, lập plan, có laptop, có projector, mình hăng hái, hí hửng đi làm trainer. Vào lab đã có chị Vọng bên HCD đợi sẵn, giới thiệu đây là bạn LĩnhDH thuộc G12 D2 đến để training etc ... oai ra phết. Lâu lâu mới lên gà được như vậy
. Mình nhìn thấy một khuôn mặt quen quen, nhớ ra là đã gặp trong Bách Khoa rồi, lập tức đi đến lấy le liền "Hồi trước em học Bách Khoa phải hông? Khóa nào vậy?" "Khóa 2001". Ặc ặc thế là bị hố tập 1, kế đó người ngồi sau nói lên "còn mình học khóa 2000", hố tập 2. Tự dưng há miệng mắc quai xưng anh mới chết chứ trong khi mình lại thuộc khóa 2002, bó tay con cào cào, lại còn bị nhầm là học lớp KSTN nữa, xin lổi chịu không nỗi. Rút kinh nghiệm kì sau có đi training cũng xưng là bạn thôi cho dễ nói chuyện. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi, không đến nỗi nào. So với lần internal training trước quả là có 1 đôi chút khác. Kì trước ai cũng quen nhau hết, training mà suốt ngày cười đùa, làm mình cũng không tập trung để train tốt được, kì này đỡ hơn, tập trung hơn, nói năng cũng từ tốn chậm rãi hơn, rõ ràng hơn, nên có vẻ mọi người trong Pool cũng tiếp thu được. Hic hic, còn 4 bữa nữa, phải ở nhà soạn slide thôi 
@Misc: tuần này mình đã làm 1 việc mà có lúc mình tưởng như không dám làm nó, cuối cùng mọi sự cũng đã rõ ràng, không thể tự thay đổi bản thân (vì tình cảm chưa đủ hay tại bản tính bảo thủ, cái nào đúng hơn ta, hi vọng là lí do đầu tiên) thì solution này cũng coi như tạm chấp nhận được. Ok, nói ra xong cảm thấy nhẹ cả người, giờ mình lại được hành xử như là mình rồi, lăng quăng, thẳng thắn, hơi bị quái dị, bây giờ lo tập trung cho công việc thôi còn chuyện kia có trời mà biết, biết đâu 1 ngày nào đó ....
@Misc: tuần này mình đã làm 1 việc mà có lúc mình tưởng như không dám làm nó, cuối cùng mọi sự cũng đã rõ ràng, không thể tự thay đổi bản thân (vì tình cảm chưa đủ hay tại bản tính bảo thủ, cái nào đúng hơn ta, hi vọng là lí do đầu tiên) thì solution này cũng coi như tạm chấp nhận được. Ok, nói ra xong cảm thấy nhẹ cả người, giờ mình lại được hành xử như là mình rồi, lăng quăng, thẳng thắn, hơi bị quái dị, bây giờ lo tập trung cho công việc thôi còn chuyện kia có trời mà biết, biết đâu 1 ngày nào đó ....







