Cái mục ở đích
Friday, August 24, 2007 4:03:00 PM
Mấy hôm nay ngày nào mình cũng được nghe sếp giảng về mục đích cuộc sống, chẳng là công ty mới cho mấy sếp đi học một khóa training ở Vũng Tàu về vụ này, thế là sếp đem về rao giảng cho đàn em. Công nhận trong team mình cũng có lắm người thích cái vụ này, đem Thép đã tôi thế đấy ra nói nữa chứ làm mình muốn ù cả tai, nhức cả đầu. Đại lọai là khi sống thì ta phải biết mục đích của đời mình, ta phải làm những việc có mục đích chính đáng, đồng thời phải biết yêu thương bản thân vì nếu đến chính ta còn không yêu quý chính mình thì ta còn yêu quý ai đươc nữa etc … Không phải mình không thích cái vụ mục đích sống này nhưng mình quả thật không ưa cái kiểu bê nguyên những chuẩn mực trong sách ra mà thuyết giảng. Mục đích sống là sản phẩm của 1 quá trình tự nhận thức, tự khám phá bản thân thì quá trình của để tìm ra mục đích sống phải là một quá trình tự thân vận động còn mọi chuyện rao giảng, thuyết giáo là vô nghĩa. Tại sao như vậy? Tại vì mình thường thấy những người hay rao giảng ấy thường hiếm khi nào làm được những việc mà họ rao giảng, hầu hết đều cóp nhặt từ sách này sách nọ ra để lòe mắt thiên hạ mà thôi vì nếu mà họ sống được theo những nguyên tắc, mục đích được ghi trong sách thì đơn giản họ đã là thánh hoặc quái nhân hoặc sắp xuống lỗ mất rồi, vì chỉ những người đã nếm trải mọi hỉ, nộ, ai, lạc của cuộc đời mới có thể nhận ra những chân lí ấy. “Just do it” rồi cuộc sống sẽ cho bạn câu trả lời, sách chỉ giúp ta trả lời câu hỏi “What” nhưng cuộc sống sẽ trả lời cho bạn câu hỏi “How”.







