Entry for July 12, 2007
Thursday, July 12, 2007 3:46:00 PM
Đi Nha Trang mà lòng còn vương vấn chuyện công việc, thế là mình đã không hoàn thành mọi thứ để thanh thản đi chơi, bực mình thật. Cũng may hồi sáng này mình đã vào công ty kiểm tra, chưa có comment của khách hàng, đi chơi về mà đọc đống mai chửi bới chắc cũng nhục mặt lắm. Thật là đầu không xuôi thì đuôi không lọt, mình hẹn V ra ngoài đó đi chơi mà có đi được bữa nào đâu. Mà cũng chẳng trách người ta được, team mình đi chơi có plan đâu, thích gì làm đó, hẹn trước giỏi lắm được 2 tiếng là cùng, thôi đành vậy
. Một vài sự lần đầu tiên khác: lần đầu tiên xỉn tới mức không thể nào đứng dậy nổi, phải khiêng lên xích lô mới về được khách sạn
, hậu quả của vụ nhậu xỉn xong rồi vô bar quậy tiếp; lần đầu tiên đi lại xe lửa sau hơn 10 năm; lần đầu tiên đi chơi mà vào chợ mua đồ tặng bạn (báo hại có biết mua gì đâu, quành đi quành lại mà chẳng có gì thật đặc biệt, nhưng cuối cùng cũng tìm ra 1 thứ vừa ý mình chẳng biết có vừa ý người ta không
có gì thông cảm he). Lâu rồi mình mới tắm suối nước nóng lại quả thật là đã, thư thái ghê, nếu bữa đó không gấp thì đã chui vào massage một phát rồi, totally relax. Cũng hay 1 cái là 5 ngày liền không đụng đến máy vi tính, không check mail, không internet, đồng thời nhận ra mình không có nó cũng sống được không đến nỗi nào. Ok về nhà rồi, lại trở về với công việc, lại kiếm tiền bằng computer, lại sống trong 4 bức tường. I back to war








