My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Repost

1 Bài thơ viết chơi
Có đôi lúc ta thấy mình cô độc
Nhìn trời chiều rồi suy nghĩ vẩn vơ
Nghĩ lớn lao rồi quay đầu nhìn lại
Ta là gì trong thế giới bao la?

Có đôi lúc ta thấy mình chậm chạp
Chung quanh ta nhiều bạn bè tiến xa
Vượt lên trước trên con đường học vấn
Hoặc thành công trên con đường đời
Ngươi chậm chạp phải hay không L nhỉ?

Có đôi lúc ta thấy mình đáng sợ
Luôn nêu cao tham vọng bản thân
Chẳng quan tâm tới cảm xúc bạn bè
Chẳng thiết đến nghĩa tình thâm trọng

Có đôi lúc lòng ta đầy căm phẫn
Khi cuộc sống còn nhiều nổi đắng cay
Chẳng phải muốn thì lúc nào cũng được
Nhưng sao lòng gợn nên nỗi chua cay

Có đôi lúc ta thấy mình mềm yếu
Chợt mềm lòng khi thấy cảnh tang thưong
Chợt xúc cảm dâng đầy trong tâm tưởng
Khi nhìn đời bằng lăng kính bi quan

Có đôi lúc lòng ta đầy nhiệt huyết
Muốn vượt lên giữa trăm triệu con người
Muốn cởi sóng vượt muôn trùng xa cách
Để rạng danh tiếng nói Tổ quốc ta


Ta là ai hỡi con người muôn mặt
Sáng hay tối, hay chỉ là màu xám
Có phải chăng đó là bản chất rồi????Original link