My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Cảm xúc

Hôm nay là CN, một ngày bình yên của sự nghỉ ngơi và gia đình. Nó thức dậy lúc 7h sáng và như thường lệ tiếp tục nằm nướng đến 8h, tận hưởng cảm giác thảnh thơi của một ngày cuối tuần. 8h30 nó đi ăn sáng, gần đó là điểm bỏ phiếu bầu QH. Một cách chậm rãi, nó vừa thưởng thức vừa xem cảnh bỏ phiếu, bất chợt nó chợt lặng người khi thấy 2 ông bà lão dẫn nhau đi bỏ phiếu. Hai người đã già lắm rồi, mái tóc đều đã bạc phơ, 2 ông bà lụm cụm chống gậy, trên tay cầm lá phiếu cử tri, dắt nhau bước trên đường, trên gương mặt phảng phất nụ cười. Lòng nó chợt nao nao.... tình già. Nó chợt nghĩ đôi khi trong cuộc sống bên cạnh niềm vui do thành công mang lại, còn có niềm vui khi cảm nhận được hạnh phúc của người khác. Nó chợt nghĩ cuộc sống bon chen tấp nập đã làm khô cứng con người nó quá nhiều, khiến con tim nó chai đá, khiến nó nhiều khi cảm thấy cuộc sống thiếu đi những niềm vui hạnh phúc bình dị. Nó chợt nghĩ hạnh phúc sao quá đỗi bình yên, giản dị lạ thường

LinhDH