Khó tính
Saturday, April 21, 2007 1:39:00 PM
Mấy bữa nay rảnh rang quá, nên ngồi suy nghĩ để chiêm nghiệm bản thân. Dạo này thấy mình nóng tính quá, gặp chuyện gì cũng dễ bực ghê. Mà cũng lạ, sao lúc nào mình cũng có cảm giác không hài lòng về người khác, do đó luôn cảm thấy khó chịu, bực bội khi sự việc diễn tiến không như ý muốn. Hôm bữa chỉ 1 đứa chung nhóm 1 cái trick đơn giản mà khói cứ muốn xịt ra khỏi đầu, chẳng lẽ mình diễn đạt kém hay là ... Còn nữa, dạo này cái miệng hại cái thân ghê, tính mình lại bốc đồng cho nên trong lúc hăng máu quá thì hơi bị thiếu kiềm chế chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Chắc phải đi chơi cho hạ hỏa thôi. Nhiều lúc nói xong rồi thì tiếc mãi, cứ nghĩ là giá như mình đừng nói như thế. Ôi cũng tại thói quen cả, mình cứ nghĩ nói chuyện dễ dãi, hài hước, suồng sả tí xíu cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái, rồi đến sau này ngẫm nghĩ lại thấy hối hận. Gừ gừ, thay đổi bản thân thật là khó quá !!!!!!!!!!!!!. Hi vọng mọi thứ sẽ từ từ tiến bộ, go ahead







