My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

We are champion

Tạm thời chôm cái này bên Saigon CTT, bên BKIT còn chưa có hình của mình nữa

Sau hơn 1 tháng tranh tài hào hứng và quyết liệt, giải đấu đã khép lại bằng trận chung kết rất hấp dẫn giữa hai đội MT02LQ - MT04LT vào ngày 25/12/2006. Ngoài phía đại diện Khoa CNTT và Đoàn Trường ĐH Bách Khoa TpHCM, phía nhà tài trợ chính SaigonCTT có ông Nguyễn Tam Trung - phó giám đốc SaigonCTT - cũng đã đến dự khán và trao thưởng cho các đội. Dưới đây là diễn biến và hình ảnh của trận chung kết.


Tuy thể lực vượt trội, nhưng đội MT02LQ là đội bị lọt lưới trước do sai lầm của hàng thủ và thủ môn khi anh này ra bóng không chính xác, để cho tiền đạo Nam Tư của đội MT04LT dễ dàng qua bóng và ghi bàn vào lưới trống. Bàn thắng mở tỷ số đã phản ánh đúng cục diện những phút đầu của trận đấu khi mà đội chơi mạch lạc và chủ động là MT04LT.

Tỉ số trận đấu được cân bằng một cách nhanh chóng với pha lập công bằng đầu của cầu thủ Phúc Nguyên đội MT02LQ sau một quả phạt góc khá tốt. Trận đấu trở nên hấp dẫn và quyết liệt từ đây.

Những tưởng kết quả hòa sẽ được giữ nguyên hết hiệp 1, nhưng với một cú tung người vôlê tuyệt đẹp vào lưới đội MT02LQ, tiền đạo Nam Tư đội MT04MT đã làm ngất ngây cổ động viên nhà và nhận được nhiều sự tán thưởng của khán giả. Một lần nữa MT04MT lại vượt lên.

Hiệp 2 là hiệp đấu quyết liệt nhất với rất nhiều pha ăn miếng trả miếng của 2 đội. Đội MT02LQ là đội tạo ra nhiều pha hãm thành hơn nhưng có vẻ như hàng tiền đạo của họ không được sắc bén cho lắm nên không có nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành MT04MT.
Ngược lại, vẫn với một lối chơi khá điềm tĩnh và mạch lạc, đội MT04MT tuy không hãm thành nhiều nhưng đã có nhiều tình huống nguy hiểm để tạo thành bàn thắng để kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, thần may mắn hôm nay đã đứng về phía đội MT02LQ khi trong một tình huống hỏng ăn rất hi hữu, tiền đạo đội MT04MT đã "phá bóng" ra khỏi khung thành đối thủ khi bóng sắp lăn vào lưới. Pha bóng này có lẽ là bước ngoặt của trận đấu và toàn đội MT02LQ quyết tâm tràn lên phần sân của đối phương hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Và đúng như dự đoán, với những pha tấn công dồn dập của mình, MT02LQ đã có bàn gỡ hòa khi trận đấu đang đi về những phút cuối.

Pha đá phạt rất mạnh của tiền đạo mang áo số 10 đội MT04MT đã buột thủ môn đội bạn bắt không dính, tạo điều kiện cho tiền vệ Quốc Phong lao vào đá bồi ghi bàn gỡ hòa trong tiếng hò reo của CĐV đội nhà. Các cầu thủ MT04MT đã kịch liệt phản đối trọng tài nhưng quyết định cuối cùng vẫn là 2-2. Và đây là tỉ số cuối cùng của trận đấu, buột 02 đội phải bước vào cuộc đấu "cân não" trên chấm 11m.

Trước khi bước vào loạt "đấu súng" đầy căng thẳng này, thật kỳ lạ khi đội MT02LQ là đội đã vào chung kết bằng 2 trận thắng ở vòng tứ kết và bán kết cũng với những loạt sút luân lưu đầy may rủi. Cũng chính vì thế mà kinh nghiệm và bản lĩnh sút luân lưu của MT02LQ là hơn hẳn đối thủ. Kết quả cuối cùng của loạt sút luân lưu là 4-1 nghiêng về phía đội MT02LQ. Cũng cần phải kể đến công đóng góp không nhỏ của thủ thành Nguyễn Trung Cang khi anh đẩy được 1 quả với 1 pha phán đoán chính xác.

pha sút phạt thành công đầu tiên của cầu thủ MT02LQ

thủ môn Nguyễn Trung Cang - người hùng của trận đấu

cú sút quyết định mang về chức vô địch cho MT02LQ

Ông Nguyễn Tam Trung trao giải phong cách cho cầu thủ

nhận giải ba cũng là thắng lợi

giải nhì thì cũng an ủi, quyết phấn đấu cho năm sau

còn vô địch thì sao? Quá tuyệt vời

Xin Chúc Mừng Đội Vô Địch MT02LQ!