My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for December 11, 2006

Hôm nay, LV thì chờ thằng bạn viết xong của nó, Server trong trường thì chả hiểu sao connect không được, extra job thì hoàn thành nên thoải mái đầu óc ngẫm nghĩ tại sao mình chưa có girl friendImage (phải biết lý do để mà trị bệnh nữa chứ Image). Có lẽ mình sống nội tâm hơi nhiều, ít khi nào tin tưởng người khác. Có lẽ do cách nói chuyện của mình, bản tính mình dễ dãi, luôn cố gắng tạo sự thoải mái cho đối phương, luôn cố gắng hài hước trong cách cư xử, và đối xử mọi người như nhau (từ bạn trai cho đến bạn gáiImage) cho nên những đối tượng mà mình nhắm tới luôn nghĩ mình chỉ là người bạn thông thường, một con người vui nhộn vậy thui . Hôm trước mình nói chuyện riêng với 1 bạn gái (chỉ là bạn bè thui) chợt nghe câu này hơi lạ tai "Hôm nay sao Lĩnh nói năng nhỏ nhẹ quá vậy", kì vậy ta. Có lẽ mình ít khi lắng nghe người khác quá, nhưng có lần mình đã thức đêm nghe tâm sự 1 người mà. Phải chăng mình xử sự bằng đầu óc nhiều quá, thiếu hẳn tình cảm, con tim rồi hay sao ??. Phải chăng con tim mình đã bị che đậy quá nhiều, phải chăng mình quá yếu đuối. Có lẽ, có lẽ .....