Bố giờ mới biết blog của con. Khẹc khẹc
Monday, June 8, 2009 10:46:36 AM
Bố giờ mới biết blog của con, thật ko chấp nhận được 2 chị em nhỉ.
Mẹ thì có nhiều chuyện về con để kể lắm. Thương bố không được ở nhà với con nên toàn phải nghe kể lại thôi. Ví như chuyện Bive ăn đậu pha ngon lành, ăn hết suất mà vẫn còn thòm thèm lắm:p
Cún con dạo này ăn nói kinh khủng lắm đấy bố ạ. Tối qua đi nhà ông bà ngoại chơi, bác An hỏi Cún "Cún ơi, Cún tắm biển có sợ không?" Cún trả lời ngay "Không sợ". Mẹ còn đang nghĩ "điêu thế không biết, mới thấy biển đã sợ cong cả người thế mà bây giờ dám nói với bác là không sợ" thì con đã giải thích luôn "Em có tắm mô mà sợ. Tắm thì sợ, không tắm không sợ". Đúng là Cún, mẹ thua luôn. Hoá ra, con sợ biển là vì sợ tắm biển. Hỏi sao con sợ biển thì con trả lời tại biển to quá, to vật vã luôn. Đúng là con gái, chỉ được cái bắt nạt mọi người ở nhà thôi chứ ra đường thì ai con cũng sợ. Thế nên có hôm bố mới hỏi Cún "Ai to nhất nhà", Cún nói luôn "Em to nhắt nhà" (to hơn cả bà nội, láo thật) làm cả nhà được trận cười vỡ bụng.
Em Bive dạo này biết nhiều thứ lắm rồi, nghịch thì kinh khủng. Mẹ dặn chị Minh ở nhà nhớ bày cho em nhiều trò vào. Thế là chị bày, nhưng trời ơi toàn là trò kinh khủng. Phun nước bọt phì phì, hét, ...
Hôm nay Ve đã biết giơ hai tay lên trời "DEEEEEEE" hay thật là hay.
Mẹ thì có nhiều chuyện về con để kể lắm. Thương bố không được ở nhà với con nên toàn phải nghe kể lại thôi. Ví như chuyện Bive ăn đậu pha ngon lành, ăn hết suất mà vẫn còn thòm thèm lắm:p
Cún con dạo này ăn nói kinh khủng lắm đấy bố ạ. Tối qua đi nhà ông bà ngoại chơi, bác An hỏi Cún "Cún ơi, Cún tắm biển có sợ không?" Cún trả lời ngay "Không sợ". Mẹ còn đang nghĩ "điêu thế không biết, mới thấy biển đã sợ cong cả người thế mà bây giờ dám nói với bác là không sợ" thì con đã giải thích luôn "Em có tắm mô mà sợ. Tắm thì sợ, không tắm không sợ". Đúng là Cún, mẹ thua luôn. Hoá ra, con sợ biển là vì sợ tắm biển. Hỏi sao con sợ biển thì con trả lời tại biển to quá, to vật vã luôn. Đúng là con gái, chỉ được cái bắt nạt mọi người ở nhà thôi chứ ra đường thì ai con cũng sợ. Thế nên có hôm bố mới hỏi Cún "Ai to nhất nhà", Cún nói luôn "Em to nhắt nhà" (to hơn cả bà nội, láo thật) làm cả nhà được trận cười vỡ bụng.
Em Bive dạo này biết nhiều thứ lắm rồi, nghịch thì kinh khủng. Mẹ dặn chị Minh ở nhà nhớ bày cho em nhiều trò vào. Thế là chị bày, nhưng trời ơi toàn là trò kinh khủng. Phun nước bọt phì phì, hét, ...
Hôm nay Ve đã biết giơ hai tay lên trời "DEEEEEEE" hay thật là hay.

