My Opera is closing 3rd of March

Cún nhể & Bive

Linh Minh

Bive được 10,5kg

Tối hôm qua mẹ bế Bive thấy có vẻ nặng tay hơn; không biết vì con cứ ngọ nguậy hay là vì con lên cân nhỉ.
Lau người cho con để đi ngủ, mẹ cho Ve lên cân. Ah, thì ra em tăng cân thật; 10,5kg tròn trĩnh. Tốt lắm, vậy là từ đầu tháng đến giờ con lên được 0,5kg rồi đó. Có lẽ từ giờ cho đên khi con tròn 11 tháng con cũng chỉ giữ mức cân nặng này thôi nhỉ. Mẹ sẽ cố gắng để con ít bị nôn trớ hơn, thà ăn ít đi cũng được.
Tháng sau mẹ dự định đưa Cún và Ve đi Hà nội để khám sức khoẻ tổng thể, Cún hay bị đau bụng, lại gầy và lười ăn quá. Thương con thật, chắc vì con giống bố mẹ nên nhỏ người.
SÁng nay mẹ đưa con đi học, nhìn con tập thể dục ở sân trường cùng các bạn mà cứ thấy thương thương. Con bé nhỏ quá, bé gần nhất lớp.
Chi chỉ hơn em có 1kg thôi!Thương chị quá đi thôi!

Bố giờ mới biết blog của con. Khẹc khẹcCái roi đầu tiên của Cún

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28