Đi Cửa Lò
Friday, May 29, 2009 7:52:52 AM
Chiều qua, cả nhà được đi Cửa Lò. Bà Lực và mẹ con cô Hương vào chơi.Bố mẹ cũng cho Cún và Bive đi cùng. Lần đầu tiên thấy biển, dù trời tối lắm rồi nhưng Bive vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn biển mênh mông. Cún chị thì sợ biển, ôm chặt lấy bố dù hai bố con chỉ đứng trên bờ. Thật chẳng bù cho con ngày bằng tuổi bive bây giờ, 6 h chiều xuống tắm biển mà vẫn không vấn đề gì.
Lần đầu tiên đi xe đạp đôi, mẹ sợ lắm còn Cún thì thích chí vô cùng.
Tội nghiệp Bive, buồn ngủ quá nên dù lần đầu tiên đi biển, cu cậu vẫn ngủ từ sớm. Chắc cậu sẽ bất ngờ lắm khi sáng mai tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà chứ không ở biển nữa. Có khi cậu lại nghĩ mình nằm mơ được đi biển cũng nên ấy chứ.
Lần đầu tiên đi xe đạp đôi, mẹ sợ lắm còn Cún thì thích chí vô cùng.
Tội nghiệp Bive, buồn ngủ quá nên dù lần đầu tiên đi biển, cu cậu vẫn ngủ từ sớm. Chắc cậu sẽ bất ngờ lắm khi sáng mai tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà chứ không ở biển nữa. Có khi cậu lại nghĩ mình nằm mơ được đi biển cũng nên ấy chứ.

