Cái roi đầu tiên của Cún
Tuesday, June 30, 2009 4:16:36 AM
Hôm qua, lần đầu tiêu Cún bị đánh đòn. Cũng chỉ tại con không chịu nhai, nuốt cơm mà thôi. Mẹ bực mình quá nên cho con 1 roi vào mông. Con lì quá Cún ạ, mẹ đánh cũng chỉ khóc 1 tẹo rồi lại như không. Vừa hứa với mẹ sẽ nhai cơm ngay nhưng rồi vừa dứt lời là đâu lại vào đấy. Cơm vẫn còn nguyên trong miệng. Chán quá!
Vì cái tội đói bụng nhưng lại không thích nhai cơm nên mẹ sẽ phạt con: Ngày nào còn chưa ăn cơm tối xong là mẹ không chơi cùng, không bế. Bi ve cũng vậy. Hình phạt này bắt đầu áp dụng từ hôm nay! Chẳng biết có kết quả gì không nữa.
Vì cái tội đói bụng nhưng lại không thích nhai cơm nên mẹ sẽ phạt con: Ngày nào còn chưa ăn cơm tối xong là mẹ không chơi cùng, không bế. Bi ve cũng vậy. Hình phạt này bắt đầu áp dụng từ hôm nay! Chẳng biết có kết quả gì không nữa.

