My Opera is closing 3rd of March

Cún nhể & Bive

Linh Minh

Subscribe to RSS feed

Những bước đi đầu tiên của Bi ve

Tối qua đi thăm ông ngoại ở bệnh viện về, bố và mẹ thực sự ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Bive đang chập chững đi những bước đầu tiên trong phòng khách. Dáng đi của con mới thật đáng yêu, ủn ỉn nhưng thật vững. Có điều mới biết đi nên con chưa đi đúng hướng được. Ôi, trông con đi mẹ buồn cười quá, lũn chũn như chú heo con.
Ông bà nội cũng vui lắm, khuya lắm rồi nhưng vì con chưa ngủ nên bà đưa con về phòng ông bà biểu diễn cho ông xem. Con cũng thích lắm lắm. Mới biết đi mà con đã đi được nhiều hơn 10 bước rồi, thỉnh thoảng lại ngã ngồi phịch xuống. Hôm nay đi làm về mẹ sẽ nói bố chụp ảnh cho con. Cả nhà chờ xem nha!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28