My Opera is closing 3rd of March

Hãy tha thứ cho sự lãng quên

GỬI NƯỚC NHẬT XA XÔI

Hơn một tuần rồi, rảnh lúc nào là vào mạng đọc thông tin về Nhật Bản. Những hình ảnh kinh hoàng không tưởng tượng được thì bây giờ đang vô cùng sống động trước mắt. Hoang tàn và đổ nát. Nhưng trên hết là gì? Một phẩm chất kiên cường rất Nhật Bản mà không thể có ở một quốc gia nào khác. Hình ảnh cậu bé 9 tuổi và 50 người đã ở lại, dũng cảm đi vào vùng phóng xạ cứ ám ảnh tôi. Quả là những huyện thoại. Cầu mong cậu bé kia tìm được người thân (tôi biết điều này là không thể). Cầu mong cho những con người anh dùng kia sớm hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của lịch sử để trở về với gia đình. Cầu mong nhân dân Nhật Bản sớm vượt qua khó khăn để đón "Mặt trời mọc" mỗi ngày trong niềm hân hoan.
Nếu có dịch vụ nhắn tin ủng hộ nạn nhân động đất, sóng thần ở Nhật, nhất định mình sẽ tham gia.
Gửi đến nước Nhật xa xôi những lời chúc an lành nhất.

Chúc xuânHụt hẫng. Trống rỗng.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28