Tuesday, April 12, 2011 1:03:02 AM
Hụt hẫng. Trống rỗng. Mình đã quá xa với tụi trẻ. Những suy nghĩ của mình có vẻ như đã lạc hậu. Gia đình. Mình luôn mong có những bữa cơm sum họp. Cả năm hầu như chỉ được vài lần. Thế nhưng những ngày về, lũ trẻ thường có rất nhiều lí do để vắng mặt trong bữa cơm. Bận đi chơi với bạn, nấu cháo điện thoại, cắm đầu vào máy tính... Nhà đông người thật đấy nhưng để có bữa cơm đông đủ sao mà khó quá. Suy nghĩ của tụi nó khác rồi. Mà cũng có thể là do mình đã không còn phù hợp với lớp trẻ nữa, mình đã không hiểu nó.Mai này, chưa biết là bao lâu nhưng có lẽ sẽ ra riêng thôi. Thuê nhà cũng được. dẫu buồn còn hơn là cô đơn trong ngôi nhà mình.





