My Opera is closing 3rd of March

Hãy tha thứ cho sự lãng quên

Chuyến đi mùa hè

Tuần trước đi KT, giờ lại ngồi trên xe nhằm phương nam thẳng tiến. Cảnh dọc đường đẹp thật nhưng lòng vẫn mênh mang buồn. Thật ra mình muốn ra bắc nhưng rồi nghĩ lại thấy k đành lòng. Thôi vậy, hẹn năm sau hoặc sau nữa. Một chuyến đi quá nhiều tâm trạng.

CÓ NÊN LÀM BÀ MẸ ĐƠN THÂN?CHO DẤU YÊU XƯA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28