My Opera is closing 3rd of March

Hãy tha thứ cho sự lãng quên

CHO DẤU YÊU XƯA

Lâu rồi, từ ngày có blog trên zing.me, em ít vào bên này. Gần hai năm phải không anh? Với đời người thì chưa là gì cả nhưng với em, trời ơi... Em vẫn bình yên, may mắn vì không giông bão, vẫn lang thang mỗi chiều. Thao thức trong đêm khuya khi nghe tiếng sóng biển vọng về, nhói xót lòng khi tiếng còi tàu như xoáy vào tim... Em sẽ không buồn nữa đâu, phải biết chấp nhận sự thật thôi. Nhưng...biết bao giờ mình gặp lại nhau? Nếu có vào blog, anh hãy để lại lời nhắn nhé, em vẫn chờ.
me.zing.vn/linhxudua, blog mới của em đó.

Chuyến đi mùa hèCó ai như mình không nhỉ, đi thi chữ viết ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28