My Opera is closing 3rd of March

Hãy tha thứ cho sự lãng quên

Có người bảo thế giới này nhỏ lắm...đi 1 vòng rồi cũng về lại bên nhau.
Nhưng đôi khi thế giới lại to lớn biết bao...chỉ cần quay lưng bước đi là chẳng bao giờ gặp lại...
MÌNH ĐÃ VUỘT MẤT NHAU RỒI, MÃI MÃI CHẲNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ GẶP LẠI. CÓ LẼ LÀ KHÔNG BAO GIỜ, VĨNH VIỄN.

Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen mà chính là ... không biết lấy quyền gì để ghen...

EM MUỐN SINH CON (Truyện ngắn)YÊU XA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28