My Opera is closing 3rd of March

Hãy tha thứ cho sự lãng quên

CÔ ĐƠN

Hai năm về lại quê nhà mình vẫn chưa quen với cuộc sống. Không bạn bè, không giao du và nhiều thứ không nữa. Nhiều lúc không hiểu nổi mình muốn gì, làm gì và đang ở đang ở đâu. Đi trên phố chợt nghe ù ù trong tai, rùng mình rồi loạng choạng tay lái... Thật sự mình muốn gì, đòi hỏi gì đây. Mong manh một nỗi buồn.

YÊU XAVIẾT Ở QUY NHON

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28