My Opera is closing 3rd of March

Hãy tha thứ cho sự lãng quên

VIẾT Ở QUY NHON

Hơn mười ngày ở QN cũng đã trôi qua. Cảm giác là gì nhỉ? Bình yên nhưng cô đơn quá. Đã định mang xe đạp thôi nhưng vẫn đi xe máy... vì cứ nghĩ rằng sẽ được đón ai đó... Ai đó là ai? Để những chiều cô đơn lang thang trên biển, mắt cay xè vẫn cố dặn mình "Tôi ơi đừng khóc".
Ngày cuối ở QN. Lang thang qua từng con phố, cảm giác hụt hẫng, đau đớn đến đổ vỡ. Chẳng còn gì để chờ đợi nữa rồi. Biết đến bao giờ...

CÔ ĐƠN???

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28