Mình tuy o có thâm niên vit bản kiểm điểm nhưng cũng có khá nhiu kinh nghiệm trong mấy vụ này ,chắc cũng phải gọi ku này = sư tổ Ps/ kick vào để xem rõ hơn nhá
Chiều nay nắng kinh khủng, chẳng dám đi đâu. Hihi, sợ đen mà. Ngồi nhà làm cái skin mới. Đây là cái skin thứ 2 tớ làm ^^. Chẳng hủi seo có những chỗ o động j đến mà tự nhiên nó thay đổi. tớ bó tay rùi. Mọi người đóng góp ý kiến jùm để t sửa lại nhá.
Sáng nay vừa ở Quảng Ninh về, chân ướt chân ráo, o 1 xu dính túi, người bết như con rết nhưng vẫn lọ mọ vit bài vì sợ nó nguội mất , hì.
Mình nghe nói về cái carnaval nì lâu lém rùi, rắp tâm đi từ lâu, ấy thế mà mấy hum trước tưởng o đi đc, nhưng o thể kìm hãm cái sự sung sướng này lại đc, thế là mình quyết tâm xách áo ra đi (xách túi quần áo ý mà )
Từ ngày báo cáo thực tập xong đâm ra nhàn rỗi. Đúng là làm đồ án sướng thật ^^. Ở Aptech thì thi xong rùi, còn mỗi cái project nữa là xong. Hehe, mình cứ nói là đang bận làm tốt nghiệp cho mấy nhân trong nhóm làm . Đang có dự định cuối tuần đi Quảng Ninh xem cacnaval rùi đến cn về off với a, e HP thì đùng 1 cái. Tiếng sét nổ ngang tai . Thầy hướng dẫn tốt nghiệp gọi điện hẹn đúng 10h sáng cn có mặt ở trường. Hic, thế là lại fải dẹp những việc nhỏ kia lại để lên thủ đô tính chiện lớn (e hỏi các bác nhé, làm chiện nhỏ o xong thì seo làm đc chiện lớn, nhẩy ). Đành thất hẹn với các bác vậy . Tức mình tớ lên sàn hát hò để cho bớt bức xúc(thực ra là sannhac.com thui mà) . Mọi người vào đây nghe tớ hát xem có làm ca sỹ được hok nhá http://sannhac.com/r226539/Xuan-ben-em-linhmy.htm
4h sáng nay, chuông đồng hồ kêu mãi. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng mình cũng lọ mọ dậy bật TV xem truyền hình trực tiếp phóng vệ tinh đầu tiên của Việt Nam _ VINASAT . Lúc này thấy thật là tự hào vì VN mình cúi cùng cũng đã có vệ tinh riêng. Cước viễn thông sắp rẻ mà lại "chất" hơn rùi các bác ạ. Mừng quá . Chiệp, mùa xuân tươi đẹp này chờ mãi mới tới ka ka ka.
Đang rỗi việc. Chẳng có việc j làm cả. Chán quá ngồi thử làm cái skin xem seo:idea:. Lên mạng kím mấy cái ảnh đèm đẹp. Ngồi kỳ cạch cả buổi tối mới xong. Chậc!!! Ngắm thành quả của mình cũng đã thiệt:lol:. Mới tập làm lần đầu còn có nhìu thiếu sót. Mong bà kon xa gần đóng góp ý kiến nhá. Gia chủ xin cảm ơn nhìu nhìu:p
Buồn. Đó là tất cả những j mà E cảm nhận được lúc này. 4năm đại học trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào nhập học mà h đã sắp phải chia tay bạn bè rồi. Mỗi người một nơi không bit bao h mới gặp lại. Người ta nói không có j đẹp nhất bằng thời sinh viên. Cả tình yêu cũng vậy. Mọi người hỏi E sao lâu rùi o thấy yêu ai, E chỉ cười mà o nói j. Bọn con trai bảo E kiêu. E cũng chỉ cười. Từ ngày đó đã hơn 1 năm rùi E o yêu ai. O fải vì E kiêu, E chảnh mà vì chẳng có ai làm E rung động, chẳng có ai làm E quên được A.
Mới đội mũ bảo hiểm thui mà ai cũng kêu hoài . Chẳng thấy đc cái hay ho của nó j cả.Đây nhé. Mọi ng đều biết ở VN ta mưa nắng thất thường và thỉnh thoàng còn có mưa đá, nên thử tưởng tượng trong tình huống đó, sẽ như thế này