Đi xem Carnaval Hạ Long
Sunday, 27. April 2008, 09:14:53
M ình nghe nói về cái carnaval nì lâu lém rùi, rắp tâm đi từ lâu, ấy thế mà mấy hum trước tưởng o đi đc, nhưng o thể kìm hãm cái sự sung sướng này lại đc, thế là mình quyết tâm xách áo ra đi (xách túi quần áo ý mà
Đi trước 1 ngày lễ hội băt đầu, đến nơi vào Bãi Cháy chơi lun, lúc này muộn rùi nên chỉ ăn uống rùi dạo lòng vòng. Tối Hạ Long đẹp thật. Ngồi ở cầu phà vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố sáng rực, lung linh bên bờ biển. Tiếc là vội vàng thế nào lại o mang máy ảnh đi, nên đành chụp tạm bằng đt
Ăn uống chán chê, cả bọn vào chợ đêm chơi. Đồ lưu niệm bày hoa cả mắt, nhưng cũng chỉ xem thui, chẳng dám mua j, chơi với dao sợ lém, chém đứt cổ chứ chẳng chơi, hi hi.
Lễ hội Carnaval bắt đầu khai mạc lúc 4h chiều, tối sẽ bắn pháo hoa ở trên cầu Bãi Cháy và bến phà cũ. Đúng là đang trong giai đoạn bình chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới có khác nên năm nay tổ chức hoành tráng hơn hẳn.
Đây là 1 số hình ảnh của lễ hội này . Chất lượng ảnh chụp o đẹp lắm nhưng thế mới thật
Cảnh diễu hành trên đường
Cảnh diễu hành trên biển
Tối đến, cả Hạ Long tập trung hết về cầu Bãi Cháy, bến Đoan để xem bắn pháo hoa. Mình chen mãi mới đc 1 chỗ ngon nghẻ. Chiệp chờ mãi mà chẳng thấy pháo phiếc j cả, bọn kia chờ chán xuống xe ngồi, mình quyết tâm bám trụ vì đi thì mất chỗ ngay lập tức
By TranNinh, # 27. April 2008, 16:06:12
By kimlienhp, # 30. April 2008, 07:08:12
By phamlam, # 30. April 2008, 17:37:25
By linhstyle, # 1. May 2008, 06:05:26
By phamlam, # 1. May 2008, 06:15:37
By great_wind, # 2. May 2008, 07:54:50
By great_wind, # 2. May 2008, 07:58:07
By great_wind, # 2. May 2008, 07:59:50
http://phannguyen.tk
By nguyenptit79, # 4. May 2008, 03:03:26