My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mẹ - 17/5/2009

Mẹ - 17/5/2009 magnify

Mẹ ..Hôm nay mẹ con tròn 50 tuổi r nhỉ.Con muốn viết 1 entry dành tặng mẹ lắm dù con biết rằng nếu con ko chỉ thì mẹ sẽ chẳng bao h biết và vào đọc đâu.vì đến start cái máy tính mẹ còn ko biết nữa là.hehe.Nhưng ngoài ko biết start cái máy tính thì mẹ của con giỏi lắm,con biết mà. Con còn phải học rất nhiều nữa mới mong đuổi kịp mẹ ,mẹ nhỉ..Ah có khi ko kịp đâu nhưng con sẽ cố để được như mẹ, mẹ ạ !

Mẹ ơi... nhiều lúc con muốn thể hiện tình cảm với mẹ lắm mẹ biết ko? Muốn nói cho mẹ biết con yêu mẹ nhiều ntn,muốn nũng nịu mẹ,muốn có thể ôm chăt mẹ như mấy nv trong phim hét to “con yêu mẹ lắm”.. nhưng mà con lại thấy ngại ngại, con sợ mẹ sẽ quay lại nhìn con với đôi mắt nâu tròn xoe đã ít nhiều nhỏ lại vì màu thời gian và “Hôm nay chắc lại muốn xin gì ah”:nên đôi lúc con chỉ dám ôm chặt lấy mẹ và thơm “chụt” 1 cái lên má mẹ thôi. Mẹ nhớ nhé những lúc ấy là con muốn thể hiện tc vơi mẹ lắm đấy nhưng con lại xấu hổ rùi p Mẹ ah,nhiều lúc con thật vô tâm mẹ nhỉ , con gái lớn rồi chỉ biết nhõng nhẽo, đòi hỏi thôi mà chả giúp mẹ đc gì cả…Con biết mẹ vất vả lắm mà con thì chỉ biết động viên những bằng lời nói suông và biết vắt nước cam bỏ hạt. Mẹ con nhìn bên ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ con biết thực ra thì k mạnh mẽ lắm đâu…mẹ con nhạy cảm và lãng mạn lắm, hơn con nhiều nhiều ý chứ.

Mẹ ah..Có lẽ trong 3 chị e con là đứa hay bị mẹ mắng nhất vì lúc nào con cũng tìm ra lý do bao biện,bảo vệ cho hành động của mình ,con k muốn nhận mình sai và có những lúc con thấy mình ko sai mà mẹ vẫn mắng con nên những khi nt con lại thường nghĩ rằng mẹ thương chị Lan hơn , thương Chuột hơn, mẹ chẳng hề quan tâm, để ý đến cảm nhận của con gì cả… Con ngốc nhỉ , mẹ yêu cả 3 đưa như nhau mà , chỉ tại là con tham lam quá chỉ muốn cái gì nhiều nhất cũng thuộc về mình thôi p Nhưng mẹ biết ko sau những lúc cãi mẹ con ân hận lắm , con lại thầm tự trách mình sao mà hư thế,sao ko nhịn 1 chút , sao k nghe lời mẹ ,mẹ chỉ nghĩ cho con thôi mà … Con hiểu nhưng có thể cách thể hiện của mẹ ko như con mong muốn. Sao con cứ cố giành phần thắng về mình để được cái gì chứ. Để thể hiện mình đã lớn lắm rồi ah? đã đủ chín chắn để tự giải quyết mọi vấn đề lắm rồi ah?? Ko fải đâu mẹ ơi , con gái mẹ vẫn còn khờ dại và ngốc nghếch lắm trong cs này…Mỗi lúc khó khăn nhất người bên cạnh con vẫn luôn là mẹ, động viên an ủi con… đã đang và sẽ vẫn mãi là thế mẹ nhỉ..Con xin lỗi , con sẽ cố gắng k làm mẹ buồn nữa đâu bởi con biết mẹ đã vất vả vì cả 3 chị e lắm r ...Con cần mẹ lắm…

Me…Trong 3 đứa chắc cũng vẫn là con hay bám lấy mẹ nhất..thử xem có ai xì tin như mẹ con mình ko,hôm thì shopping, đi xem cả mấy hàng sale off, lượn lờ buổi tối mùa hè oi ả, lúc rảnh rỗi hay khi mẹ hoặc con stress là thế nào cũng sẽ đi lượn phố dạo mát, lên bờ hồ ăn kem tràng tiền , đi ăn kem cà fê trần phú, đi ăn bánh đúc nóng kim liên buổi chiều , ăn nôm bò khô, caramen trộn, ăn cháo ngao với ốc xào , nem chua rán chú Hưng …và còn nhiều nhiều lắm. Ah lại còn đi lên bến Nhật Bản , đường Hawaii chụp ảnh, ngắm hoàng hôn nữa chứ. Thế là mẹ biết hơi bị nhiều chỗ xì tin đấy nhé. Có nhiều ngưòi bảo con rằng “lớn tn mà còn bám mẹ”, “săp đến tuổi xuất chuồng đến nơi r đấy” nhưng mà con mặc kệ, dù sau này có đi lấy chồng thì mẹ con mình vẫn có thể thực hiện được những điều trên mẹ nhỉ. Chồng nào mà k nghe lời , giận dỗi hay ghen ty với mẹ con thì là người xấu và ích kỉ mẹ nhỉ , mà người như thế chắc chắn là con sẽ ko yêu đâu , me yên tâm nhé ^-^ Mẹ vẫn mãi là số 1 mà !

Mẹ.. của con xinh lắm ý, con cam đoan là ko xu nịnh đâu mặc dù đôi khi mẹ cứ tự khen nên con cứ phản bác vậy thôi chứ sự thật thì đúng là thế mà, mẹ nhỉ..Hồi bé tẹo đi đâu với mẹ thì câu mà con thường xuyên đc nghe là “ Con gái chả giống mẹ tẹo nào , giống mẹ thì chắc xinh lắm, chắc là nó giống bố” .Hồi đấy con cứ giả vờ cười thế thôi chứ con tủi thân và ghét những ai nói thế lắm mẹ a. Đến bây h khi lớn 1 chút , thì câu mà con thường đc nghe ngày xưa đã thưa thớt dần, con chưa kịp vui trọn vẹn thì nó lại được thay thế ntn “ Nhìn chị trẻ quá, e cứ tưởng chị với cháu là 2 chị e” à “Cháu mới 20 thôi cô ạ .huhuT.T“ .Nhưng mẹ ah, con ko buồn và tủi thân như hồi nhỏ nữa đâu mà ngược lại con thấy vui mẹ ạ, vì con càng lớn mà mẹ càng trẻ thì tốt quá con mong mẹ cứ trẻ mãi thế để sống thật lâu bên con ,con chả muốn mẹ con già them đi tẹo nào cả dù con biết là ko thể…

Hôm nay sn mẹ ,con biết mẹ của con thích hoa lắm. Nhất đinh sẽ có 1 ngaỳ con tổ chức sn mẹ trong 1 căn fòng ngợp hoa là hoa thôi.Con hứa đấy mẹ yêu ạ.

Chúc mẹ con luôn trẻ trung xinh đẹp và hạnh phúc như bây h nhé.Mẹ nhớ nhé mọi việc mẹ làm đều có con ,chị Lan , chuột và cả tình yêu bố luôn đứng sau ủng hộ mẹ, mẹ ko bao h 1 mình và cô đơn đâu mẹ ạ…

Con yêu mẹ !

P.s : Tình hình là dự định ngôi nhà hoa hồng đến sớm hơn dự định.Mẹ sướng hơn cả con , từ bé đến h con cũng chưa đc nhiều hoa thế. ghen tỵ............. bigsmile Đặc biệtc cảm ơn 1 số ai đó nhé ^^

Photobucket ---------- ------------- Photobucket -------- ---------- Photobucket -------- Photobucket