My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Am ap !

Am ap ! magnify

Đã lâu rùi không viết blog, không biết là tai mình lười viết hay đơn giản chỉ là không có gì để viết…? Nhưng phải viết vì ngày hôm nay là ngày sn minh ma...cần có 1 entry lam’ chứ... Dao nay nhieu cam xuc cu lan lon, len loi, xen lan vao con nguoi cua minh.Ngay trong luc nay minh tu ho”đã sống như thế nào trong 1 nam qua?". Trả lời sao đây? Hanh phuc’ u? Ko han…khi đã có lúc minh không dám đối diện với chính bản than, sợ mọi người biết rằng minh cô đơn, rằng minhdang khóc, và rằng, minh yếu đuối.. Đã bao giờ minh sống đúng nghĩa? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không, và doi khi còn ngập ngừng giữa "có" và "không", minh hiểu ra rằng doi khi mình thật sự chưa sống đúng nghĩa. Có những lúc cảm thấy cô đơn, lac long va lo âu, doi khi lang thang như một nguoi vô hồn buoc vo dinh. trên những con đường day nang va gio, bước chân nhẹ tênh mà lòng nặng trĩu, minh thấy nhớ, thấy ước mơ khát khao ve mot cai gi do ma tua ho sao xa voi qua. Minh đã không biết trân trọng những gì đang có, da tung nghĩ hạnh phúc là phải thế này thế kia co, lấy những phép so sánh làm chuan muc, ma minh không hiểu sự so sánh nào cũng là khập khiễng, doi khi mải miết chạy đi tìm thứ hạnh phúc ảo tưởng không có thật roi` lai vô tình tự làm đau tổn thương chinh ban than. Minh that ngoc khi không hiểu hạnh phúc bình dị- la thu hạnh phúc khi minh có một gia đình yêu thương, nơi đó có ba`,co’ bố, có mẹ, có chị Lan ,co’ chuot va` ca? thuy’ va` thom . La` thu hạnh phúc khi minh có cuộc sống này để biết buồn vui ước mơ hy vọng…

20 tuổi sao minh van không biết tự lắng lòng mình, tự cố gắng trầm tĩnh hơn để biết kiểm soát những suy nghĩ, những cảm xúc của mình, 20 tuổi minh vẫn nông nổi không hiểu thấu cuộc sống.,minh cung đã đủ chín chắn đâu để hiểu hết cuộc sống, hiểu thấu lòng người, nhưng cũng không là trẻ con được nữa .

20 tuổi, bố mẹ, cuộc sống và những người đã và đang đi qua cuộc đời da dạy cho minh không ít những bài học, vui buồn, giả dối chân thật , đắng cay ngọt ngào deu có... nhưng minh vẫn như một đứa trẻ ko chiu lon’, những bài học cuộc sống mà sao mai không chịu nhớ để rồi lại có mot luc nao do lai một mình thở dài nuối tiếc ân hận xót xa.

20 tuổi minh vẫn ngốc nghếch ngu ngơ như ngày xưa vẫn thế, minh mang quá nhiều những mộng mơ vào những vòng quay của cuộc đời, minh ko nghĩ cuộc sống đơn giản chỉ toàn là một màu hồng bình yên, nhug cug ko chi la mau den xam xit. Co nguoi vi cuoc song nhu mot buc tranh ,ban than moi chung ta la hoa si va nhiem vu cua chung ta la fai hoan thanh buc tranh ay cho den fut trut hoi tho? cuoi doi..Buc tranh cua minh thi sao nhi? 20 nam - những nét vẽ trong bức tranh cua minh như một mớ nguệch ngọac không có điểm dừng, kho` khao. lam',mỗi ngày lại có thêm những nét vẽ khác chèn vào cái đống rối ren ấy, để bức tranh ngày càng phức tạp hơn, khó hiểu hơn. Minh thích những gam màu sáng, thích to ve~ lên bức tranh của minh để nó trông thật tuoi sang,dịu dàng, khi có một vệt màu tối nào xuất hiện, minh lại vội vàng âm thầm tìm cách phủ lên cho nó những vệt sáng để nó không thể khống chế đuợc bức tranh sáng màu của minh. Bức tranh cuộc sống cua rieng minh còn đang ở phía trước,minh muon trở thành hoạ sĩ tài hoa cho buc tranh ay. Nhung minh cung dang cố gắng ko vẽ ra một bức tranh hư ảo phù phiếm ma mọi nguời ko thể hiểu đuợc.

Lâu rồi mình ko có cảm giác thoải mái...nhẹ nhàng va binh yen den như vậy...!!!

Minh yêu cuộc sống hiện tại...yêu những người bên cạnh, yêu mọi điều làm minh có được niềm vui và hạnh phúc... Đôi lúc minh thầm cảm ơn cuôc sống, cảm ơn những tình cảm của mọi nguời dành cho minh, bởi lẽ minh biết rằng minh còn hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn nhiều so với bao nguời khác!...

Ko nhu moi moi nam, nam nay minh muon co 1 sn gian di thoi, ko tiec tung an uong, cung ko can` qua nao’ nhiet…nhe nhang du de minh biet trong cuoc song hoi ha nay , minh van chua bi lang quen, de biet rang van con nhieu nguoi quan tam den minh lam. The la du !

Va cuoi cung la HAPPY BIRTHDAY TO ME !!!!!!

P.s: Cam on ve tat ca nhung bat ngo qua doi ngot ngao ma` moi nguoi da danh cho e trong hom nay ma` bat’ dau` la tu` Chim ieu cua t nhe !!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "" <\/embed>");</script>