Beijing 2008 !
Tuesday, September 8, 2009 5:28:01 PM
Thế là cũng được gần nửa tháng từ ngày về Vn..Tính ra thì thời gian về Vn dài gấp đôi thời jan bên TQ nhưng sao lúc ở bên đấy lại cảm giác dài như cả tháng nhỉ. Ngày nào cũng bận rộn ,nào dậy sớm , nào ăn sáng rồi trả fòng khách sạn ,rồi lên ôtô từ tinh mơ đến tối mới về.
Ko biết đã đi qua bao nhiêu quận huyện của TQ .Mệt lắm nhưng cũng vui lắm nhé . Đoàn tớ đi tầm hơn 120 người . Chia làm 2 xe ôtô. Đa số toàn người lớn tuổi hơn tớ.Chỉ có 2 bạn băng` tuổi mình .Lúc đầu tớ thấy mọi người ai cũng chín chắn .Nhưng càng nói chuyện đi chơi càng thấy các bác , các cô chú , a chị cũng xì tin lắm.Có khi tâm hồn trẻ trung hơn cả mình ý chứ.Liên lạc về thì Vn khó kinh khủng , lại ko có thời gian nên 2 mẹ con tớ như bốc hơi 1 tuần
Có đi ra nước ngoài mới thấy yêu Vn ,1 tuần về đến nhà cảm giác thân thuộc, yêu thương thế.1 tuần k fải là thời gian dài đủ để lại trong lòng mọi người và để lại cho riêng to’nhiều ấn tượng , nhiều kỉ niệm : vui có , buồn cũng có mà khó quên được.Thú vị lắm khi mỗi ngày với mình là một niềm vui - niềm vui đúng nghĩa.![]()
Không thú vị sao được khi mỗi ngay đựoc đi đến một thành phố khác nhau của Trung quốc, mỗi nơi lại có những đặc trưng rất riêng mà cũng cũng rất đáng yêu của mình.Này nhé thành fố Nam Ninh trong lành với toàn xe đạpvà xe máy điện, hiếm hoi lắm mới thấy xe máy trên đường.trong khi thiên tân tấp nập lại chỉ toàn ôtô .Rồi Bắc Kinh với các toà nhà lung linh rực rỡ ánh sáng,đáng yêu với các con đường được trồng ngợp hoa 2 bên đường với đủ sắc màu.. .
Thú vị lắm khi được đi thăm Thiên An Môn , Điện Hoà thân (ko nho ro^^), khi đi trên Van Lý trường thành -những nơi mà trước h tớ chỉ đựoc nhìn thấy qua phim ảnh.Rồi đến Đồng Nhất Đường(đây là khu khám bệnh nổi tiếng và cổ nhất ở TQ), đi thăm các nhà xường chế tác các loại ngọc, bình gốm sứ ở TQ,khu công nghiệp mới Tiens, sân vận động Tổ Chim...
Thú vị lắm những lúc mua hàng được áp dụng tối đa đa ngôn ngữ ( kể ca body language ^^)
Cũng thú vị lắm khi tớ và mẹ cùng 4 người nữa bị lạc ngồi gần 3 tiếng trứoc cổng Thiên An môn chờ HDV đến đón ![]()
Rồi bị lạc mẹ trong tối liên hoan fát thưởng ôtô, máy bay. …hoành tráng trên 30 000 người. Có ai như tớ ko ,vừa trên đường về ôtô , vừa ngám pháo hoa vừa khóc ngon lành.Sợ lắm nhưng cũng vì thế mới càng cảm nhận mẹ quan trọng thê nào.
Thú vị nhất với tớ chắc là được làm “ star” trong mấy hôm nhé. Đây có lẽ là cơ hội tớ được nghe “Can i take pic wit u “ nhiều nhất trong đời .hihi![]()
Thú vị thật nhiều nên nhớ cũng sẽ thật nhiều:
Sẽ nhớ lắm mỗi sáng thúc dậy sớm , kéo rèm và ngước mặt hít hà khí trời Băc Kinh.để gió chờn vờn thổi táp vào mặt -Cái se lanh của mùa đông - dễ chịu lắm.
Sẽ nhớ lắm mỗi tối mọi người lại gõ cửa í ới”Linh em ! Xong chưa?“ .Lúc vịt nướng , hôm đi chợ đêm , hôm dạo phố hít gió trời , hôm lượn taxi lòng vòng ngắm các con phố dài và nhỏ ở Nam Ninh ( cũng khá giống với VN).
Sẽ nhớ lắm hôm ăn kem đêm muộn, mấy a e còn lượn lờ khắp ngõ nghach khách sạn...
Nhớ lắm nhữg hôm hội nghị mọi người học tập, hội thảo , nhảy múa tưng bừng riêng tớ mắt cứ díp lại thôi.
Nhớ cả lúc “ shopping 1h “ở BK.Chưa bao h tất cả mọi người được shopping năng suất như thế.
Và còn nhiều lắm , nhiều lắm…
1 tuần thôi nhưng e học hỏi , mở mang được nhiều thứ lắm.Cam on rất nhiều.Cảm ơn mẹ đã cho con cơ hội tuyệt vời thế này.
Tạm biệt nhé Trung quốc !
----------------------------------------
Bay h den man` show anh
.Tại a K làm mat the? nho'ne^n t mat het anh. .hix.
Trước khi lên máy bay
----
----
------
----
----
------
----
- --
----
---
----
-----
-----
- ----
-----
-----
-----
---
Mac ao dai dung ban sac Vn nhe ^^
---
-----
----
----
----- n=view¤t=IMG_3348.jpg" target="_blank">
----
-------
------
Con day la tu suog
Tam the' da nhe'. Den h di hoc roi








