My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for August 25, 2008

Entry for August 25, 2008 magnify

Tớ đã đọc được câu chuyện khá ý nghĩa.Thế này nhé:

Có 1 nhà khoa học được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất nước Mỹ - J.Henry - nổi tiếng vì tài năng và tính kiên quyết.Tuy nhiên ông cũng kể 1 câu chuyện khá hay ho về thời thơ ấu của mình.

Hồi nhỏ J.henry sống với bà , và có lần bà của chú bé trả tiền trước cho một người thợ đóng giầy để ông ta làm cho Henry 1 đôi giầy mới.

Bác thợ đóng giầy đo chân cho Henry và nói với chú bé rằng cậu có thể chọn một trong 2 kiểu: giày mũi tròn và mũi vuông.Henry băn khoăn , chú bé ko thể quyết định được.Bởi lẽ với 1 gia đình như nhà chú bé thì lâu lắm mới có thể có 1 đôi giầy mới và hiển nhiên đó sẽ là đôi giầy duy nhất của cậu bé trong 1 thời gian dài trước mắt.Cũng tức là , đây sẽ là 1 quyết định lớn lao !

Thấy Henry còn lúng túng, bác thợ đóng giầy bảo cậu bé cứ về suy nghĩ vài ngày rồi quyết định cũng được. Thế là ngày qua nagỳ , hôm nào Henry cũng tới cửa hàng , thậm chí 1 ngày tới 3,4 lần .Và lần nào chú bé cũng xem xét tất cả các đôi giày của bác thợ đóng giầy kia làm ra để cố gắng chọn ra mẫu giày cho mình.Henry thầm nghĩ" giày mũi tròn có vẻ thực tế và thuận tiện hơn nhưng giày mũi vuông thì trông rõ ràng là người lớn và hợp mốt hơn".Henry lại tiếp tục lần nữa.Chú bé cũng muốn quyết đinh thật nhanh để có giày đi , nhưng cũng muốn mình phải chọn được mẫu giày mà chắc chắn sau đó ko fải hối tiếc .Thế là Henry vẫn ko thể quyết định được.

Cuối cùng bác thợ đóng giày đã quá sốt ruột nên yêu cầu Henry fải nghĩ nhanh lên .Nhưng Henry vẫn như vậy :Hôm nào chú bé cũng đến tiệm giày và hôm nào cũng ra về trong khi chẳng đưa ra được 1 câu trả lời dứt khoát !

Cho đến 1 hôm khi Henry tới cửa hàng gaìy thì bác thợ đóng giày đưa cho cậu bé một chiếc hộp được gói kĩ bằng giấy màu rất đẹp.Chính là đoi giày mới của chú bé !

Henry sung sướng chạy như bay về nhà , vội vã xé lớp giấy bọc ra và thấy 1 đôi giày mới tinh , bóng loáng, đẹp tuyệt .Chỉ duy nhất 1 điều : Một chiếc mũi tròn và một chiếc mũi vuông !

Và Henry kết luận " Đó là bài học để đời của tôi về sự lựa chọn và quyết đinh .Nếu tôi ko biết tự quyết định cho mình thì rất có thể người khác sẽ fải đưa ra quyết định cho tôi .Và lại rất có thể Quyết định cảu họ chẳng fù hợp với tôi một chút nào ! Cho nên tốt nhất là tôi tự đưa ra quyết định của mình ngay từ đầu ! Và nếu tôi lựa chọn sai từ lần này sang lần khác , cũng ko sao cả .Ít nhất tôi cũng sẽ ko fải đi đôi giày một bên mũi tròn và một bên mũi vuông .Ngoài ra , cho dù tôi có sai thì có thể đó chính là kinh nghiệm để lần sau tôi lựa chọn tốt hơn kia mà !!"

-------------------------------------

Có nhiều ngưòi đã từng day dứt bởi những câu hỏi giống nhau : Có phải chính mìh đã chọn trường này ko ? Có phải chính mình đã chọn ngành / nghề này ko? Có phải chính mình đã chọn cách sống , cuộc sống thế này ?Sao nó khác xa với những ước mơ ngay` nhỏ đến vậy?Theo dòng đời đẩy đưa? Chọn ngã dễ đi,chọn con đương êm ái bình lặng chứ ko fải con đường mình muốn đi nhưng ko dám bước."Trong khi đó ước mơ thưở nhỏ sao ko biến mất , vẫn luôn đeo bám cho đén tận bây h ?” ....


--------------------------------

Toi oi …

Dung mai tran tro nhe

Da~ lua. chon thi van va` se~ cu' tiep tuc

Ko hoi han

Buoc tiep tren con duog ay

Du biet rang se con nhieu kho khan…

-------------

P.S: Entry này viết khi đang bị mất ngủ các bạn nhé !

-------------------------



To u: Thay vì níu kéo thì hãy thả cho quá khứ ngủ yên ...E đã đưa ra lựa chọn của mình và ko nuối tiếc...Vậy thôi.