My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

TAG !!!

TAG !!! magnify
E hèm... Tình hình là dạo này nhà nhà tag , người người tag , va` tớ biết là sớm muộn cũng đến lượt nên chuẩn bị tinh thần trước rồi , nên mọi người hok phải giục , từ từ rồi e sẽ viết , FAIR PLAY mah... hehe...


Sơ lược qua luật chơi để những người bị tag tiếp theo biết đường mah tiếp bước chân tớ..



"Người bị Tag fải viết Blog 7 điều về mình . Kết thúc entry bạn fải bắt 7 ng` khác + liệt kê tên của họ và quickcomment trg Blog của họ để họ còn biết mình đã bị Tag. Còn những người bị Tag thì fải vào Blog ng` đã Tag họ để comment và sau đó thì lại típ tục viết 7 điều về mình , cứ như thế thui !!!!!"



Và sau đây là 7 điều thật sự tâm huyết từ trái tim " ngây thơ " của tớ ( tạm gọi là tự bạch cũng được )



1. Tớ tên là Trần Diệu Linh.Hiện sắp tới là sv năm thứ 2 trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Tớ rất thix tên t - Linh y', nhưng lại rất ghét cái đệm, nghe nó cứ ...sao saoThế nên là t rất ghét ai gọi tớ là "DIỆU LINH" , sởn hết cả gai ốc.Nhưng trên hết full name của t nghe cũng xuôi tai , ko trúc trắc.Vẫn hay.lala.Biệt danh thì rất nhiều : mèo hen, kòi, tăm tre,MV,tờ dờ lờ ,ku, ngố, ruồi , rùa ( nhiều tên động vật thế ^^)+LX,TB( t ghét những cái nik này .. T.T).... nhưng phổ biến nhất bây h là : Hí và Linhku





2.Về tính cách: đến t còn ko hiểu hết Bạn bè bảo tớ tốt bụng (theo cả 2 nghĩa luôn ^^) hoà đồng, nhiệt tình,vô tư , ngây thơ ,hồn nhiên, trong sáng.v..v..vMấy cái đầu thì chắc ko sai đâu vì đã được kiểm chứng --> nên tin đi.Còn 3 cái cuối thì t nghĩ chưa được chính xác cho lắm vì thế những ai từng nghĩ t ngây thơ thì ...t cho thêm time tìm hiểu sự " ngây thơ " of t haha


Nhưng nói chung thì chơi được và t tự thấy mình là đứa bạn tốt ...o` yeeeee.



3.Tớ rất ghét to tiếng , cãi nhau . Uh thì t công nhận bạn bè có lúc chuyện này chuyện nọ để hiểu nhau và thân thiết thêm thật đấy, nhưng đúng là với t thì vẫn thix chung sống trog hoà bình.hihi.Thế nên là t rất "nhường nhịn" các bạn --> bị nói là 3 phải và dễ bắt nạt T hok hay dỗi vặt, nhưng t giận thì siêu dai và thường là pipi nhé hoặc rất lâu mới bt hoặc là t sẽ tỏ ra nhu ko có j nhug rất giả tạo(khả năng giả tạo cực siêu .hehe.)Tính ra từ hồi bé thì mới chỉ có 2 người thôi^^Chuyện này lâu lắm rồi mày nhỉ? tao vẫn còn nhớ đấy.hihihi



4.Nói nhiều<--hih` như đúngTớ rất dễ cười và dễ nói chuyện .Nhưng có lúc, có những chuyện và có những người t đặc biệt ko thể nhếch mép được mặc dù t thấy mọi người cười như đúng rồi .Lạ thế

5.h mới điều thứ 5: Ghét tất cả các loại côn trùng, nhất là những con có nhiều chân .Điển hình là con gián.. hix hix.Đúng là con này nó sinh la` khắc tinh của mình , đã xấu xí , bẩn thỉu , hôi hám lại cứ thix bay vù vù , lượn lờ khắp nơi, tưởng mình đẹp lắm chắc aaaaaaa..ghét thế !!!!!! Nhưg t rất thix mèo ..hihi.mah nhân tiện khoe luôn : e mèo xù trắng mắt xanh xinh đẹp nhà t vừa đẻ được 3 con ; 2 vàng , 1 trắng... Iu thế ^^



6.T khá lãng mạn , rất thix lượn lờ qua mấy cái phố có nhiều cây vào những hôm trời trong xanh gió thanh thanh mát mát , như kiểu cái phố Phan dinh phung hay chu van an ý.. đi bộ thôi cũng thật dễ chịu, người lâng lâng, gió cứ táp nhẹ vào mặt , mơn man trên da thịt,cảm giác bình yên lạ lùng .... nghĩ mah đã thấy thix rồi ... thixxx thế !!!!



7.Cuộc sống có nhiều lựa chọn, mỗi người có 1 cách sống khác nhau ,1 quan điểm khác nhau.Nhưng t nghĩ là nên tôn trọng cách suy nghĩ mỗi người. Nhiều người bảo t nhìn cs qua lăng kính màu hồng nên thấy mọi thứ thật đơn giản. Ly-mày từng bảo w t "cs này chỉ là màu xám xịt, 1 màu đen ko hơn và đây là sự thật mày phải chấp nhận ".Có lẽ mày nói cũng đúng nhưng w riêng t nếu biết đằng nào cũng như thế thì thay vì kêu ca , phàn nàn , tại sao ko dùng màu hồng từ tâm hồn từ tim mình để tô hồng cuộc sống, làm nó rực rỡ hơn , lung linh hơn ...Như thế sẽ thấy cs luôn mỉm cười w mình .. la` la' la.

Phụ lục ^^:Còn 1 cái nữa , nhưng vì đã hết 7 sự thật mah vẫn máu nên đành edit bên dưới : thix chụp ảnh nhưng lại rất sợ cái camera.đùa chứ , thường thì máy càng xịn chụp càng pro.. nhưng sao w t thì nó ko được đúng nhờ.......ghét thế ....Mặt tớ chụp = máy thường thì cứ phải gọi là ... già đau đớn , siêu nhân già nua...T.T.huhu.. Nhưng w cái camera đểu 1.3 of t thì ... ảnh sao mà chân thực thế hí hí...Thế nên t rất thix tự sướng = DT .. heheheheehe .. mấy hôm nữa up lên làm minh chứng ..ha` ha` ha` ^^__________________^^

Xong !! T đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ..Đề nghi các bạn tiếp theo fair play nhá.. kakaka



Và 7 người tiếp theo :





1.Bạn tn thân mến ... (đến đây thì hỉu chưa hả đồ ngốc .. hehehe)


2.Khỉ đại gia
3.Chim ngumay` cha^m. chan hon t rui`. ^^ !!


4.Chị trang Ó...kaka


5.A tuấn style...ko chơi xấu nhớ.
6.Hưng sensei xi` tin ....^^


7.Crazy_hand..... : hehehee




06/07/2007~~~~~~ The End ~~~~~~~~~~~