Skip navigation.

...nothing...nothing else matter...

.:..:..:. Am thanh vang vong nhat chinh la su tinh lang.:..:..:. ___ wWw.LinhXD.tk ___ since 24/1/09

STICKY POST

LinhXD mUzIK

Viêt cho mắt buồn

“‘Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu”

Chưa nói với nhau một lời,những cái tớ dành cho mắt buồn là những ánh mắt thoảng qua,và hơn nữa thì có lẽ cũng chỉ dừng lại ở một bài viết trong blog dở dang này.
Chẳng biết mắt buồn có thấy tớ khác những người vẫn ngang qua cửa nhà mắt buồn hay không,chẳng biết mỗi lúc chạm vào ánh mắt của nhau mắt buồn có cảm nhận được khao khát của tớ không nữa.Tớ mong là có.
Đôi khi thấy mình như đứa trẻ nhút nhát,cũng không hẳn là đứa trẻ,mà như thằng học trò ngịch ngợm ngày xưa,một ngày bỗng dưng thấy cô bạn lớp bên thật dễ mến mà chẳng dám nói lên lời.
Đôi khi lại thấy mình già,lại chẳng muốn mất đi những thoáng giây vĩnh cửu.
Những cái mà người ta gọi là “đôi khi” ấy, với tớ, giống như là gia vị cho những lúc cuộc sống trở nên nhạt nhẽo.
Những cái “đôi khi” ấy tớ lưu giữ riêng trong một chiếc ngăn nhỏ tinh tế,để khi nào đó lại được đem ra nêm nếm cho đời,như là:
“Cho tôi nhé một chút làm của riêng
Đời vẫn trôi cho ai người quên lãng”
Cảm xúc để lại cho người ta nhiều thứ,và cứ như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng,sẽ thật nhiều gợn sóng lan tỏa vào tận ngõ ngách tâm can.
Gần 3 năm tớ liếc nhìn mắt buồn,lần duy nhất mắt buồn đang cười,và thật hạnh phúc khi lúc ấy tớ và mắt buồn đang nhìn thẳng vào mắt nhau.Tớ mong nụ cười ấy là dành cho tớ..
Sáng nay ngang nhà mắt buồn,không liếc tìm đôi mắt lạnh lùng như mọi khi,nhưng có cảm giác đâu đó một mái đầu nghiêng nhìn bóng người lướt nhanh qua khung cửa hẹp..

oáp


Ê ông giời,khổ,có nhà hay không mà em gọi chả thấy thưa gì cả..
Ông cứ đi đâu suốt,chẳng chịu nghe bọn em kêu than ở dưới này tởm quá nè giời ơi là giời…
Mấy hôm làm đồ án,vác lên thì thầy không cho bảo vệ,méo mồm kể cho thầy em bị sốt xuất huyết thế này thế nọ,nên đồ án mới thế này thế nọ như vầy,nhưng chắc thầy thấy thằng trò cưng chưa nặn ra giọt nước mắt(cá sấu) nào cả nên lạnh lùng một câu xanh rì “anh ra ngoài đi”=>chả khác gì sét oánh bên tai,khiến cho cả buổi đá pét với thằng ku em mặt dài thườn thượt
Thôi,bỏ đi,mấy hôm nữa bảo vệ lại cho chắc T_T
Vừa gạt cái đồ án sang một bên,thì được ngay mấy cái dầm vù vù lao tới,và khoảng 40 tiếng đồng hồ nữa là tới nơi,rõ khổ,ôn 2 chương,100 trang mà gớm chết thật,nặng như thép phi 40 lại còn dài như chão
Thôi,xả tí xì trét thế đã,ôn tiếp đây

^^

Gấu con của cậu!!!:wizard:
Hôm nay là sinh nhật Gấu mà cậu không về được,tròn 3 tuổi rồi nhé Gấu con ui!!!
Rất nhớ ngày cháu ra đời,ai lại một đứa bé sơ sinh đã làm đảo lộn hết cả quan niệm của cả phương Tây,khi mà thứ sáu ngày 13 lại hạnh phúc đến như vậy chứ!
Xuống thăm cháu mà cậu không dám bế ngay vì sợ cháu sẽ rơi mất,đến khi bà ngoại và mọi người giục mãi mới dám đưa tay ra đón lấy thiên thần nhỏ bé đang ngủ ngon lành!
Dạo ấy cứ mỗi lần xuống thăm cháu lại thấy cháu lớn hơn,xinh hơn,tinh nghịch hơn và nặng hơn lần trước,cậu thật muốn bế cháu mãi cơ,nhưng mà sao cứ một tí là thấy có cái gì âm ấm chảy xuống thì cậu không đỡ nổi đâu Gấu à! ^^
3 năm được chứng kiến Gấu con từ biết ngồi,biết đi,đến biết nói,biết hát,rồi biết…nhiều thứ,cậu cũng thấy mình lớn hơn chút chút :idea:
Lần trước về,2 cậu cháu đi thả diều,làm cháu ngã đau quá,cậu vừa thấy sợ mà cũng thấy đau lây..híc,may là chỉ bị sứt tí da thôi ^^
Mai là sang tuổi thứ 4 rồi,phải ngoan hơn,không được biếng ăn nữa đâu nhé,ăn nhiều,lớn nhanh rồi 2 cậu cháu mình đi tán gái nhe be be be :yes:

25/9

mệt kinh người
đầu nhức
người oải
mũi thì tắc mất một bên,bên kia phì phò như ống bễ
máy tính thì lỗi lên lỗi xuống
@#$%
đừng có mà H1N1 nhá thằng kia!!!!!!!!!!

Hỏi lá xào xạc trong lá bay
Chiếc lá nào mang hình hài nỗi nhớ
Buổi ấy có bàn tay nóng hổi
Ép lá vào tim kẻ dại khờ


#$¥€¢+-x÷

ghét số 41 quá!!!!!
i kill you!!!!!

vào đọc mấy cái truyện cười,cũng hay,cóp luôn

Tin tức giao thông
-Chiều ngày hôm qua, 5 chiếc xe đã tông nhau dồn cục, rất may là không có ai bị thương. Vụ việc xảy ra ở khu trò chơi xe điện đụng tại công viên văn hóa Đầm Sen, hiện không ai thèm làm rõ
-Ngày 26-4 ,1 chiếc xe bò chạy với tốc độ tối đa rượt theo 1 con rùa trên 1 đường cao tốc, cuối cùng, xe bò bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm,còn con rùa bị tội đội nón không đúng qui định vì con rùa đội trên lưng.


Tiền và người yêu
Nàng thủ thỉ với chàng rằng : "Tối mai, anh tới trước cửa sổ nhà em nhé, nếu em thả tờ 5$ xuống thì bố mẹ không có nhà, anh leo lên fòng em nhé"
- Chàng : "Uhm, em iu của anh, hi hi". Tối đó chàng trai đến dưới cửa sổ nhà cô gái, và cô thả tờ 5$ xuống như dự tính. Cô đợi thật lâu cũng không thấy chàng trai bò lên, cô bèn nhìn ra cửa và hỏi : "Anh ơi, sao không lên ?"
- Chàng trai : "Anh đang tìm tờ 5$ kẻo phí"
- Cô gái : "Thôi lên đi ông ơi, em cột dây kéo lên rồi".




Thăm con
Ông bố ở quê ra thăm gia đình con trai ở phố. Đêm ấy, ông nghe vợ chồng con trai (vốn là dân cá độ bóng đá) nói chuyện:
- Mai cụ về, em định “nhét” cho cụ “5 xị” (500.000đ) ý anh thế nào?
- Thôi! “Đập” luôn cho cụ “vài chai” (vài triệu) cho cụ... tiêu!
Hoảng hồn, nửa đêm cụ trèo cổng trốn về.
Sáng mai, vợ chồng người con nháo nhào đi tìm, về đến quê, thấy cụ rung đùi... uống chè:
- Sao bố về mà không nói cho tụi con biết?
- Biết cho anh chị... giết tôi à, tôi “thoát chết” là may rồi! Ở nán lại... không chết vì... 5 xị rượu, cũng chết vì bị chai đập vào đầu thôi




Bạo lực gia đình
Bác sĩ hỏi y tá:

-Này cô, hôm nay chúng ta có những ca nào?

-Thưa bác sĩ, có hai trường hợp nhẹ: một người bị tai nạn ô tô, một người bị tai nạn sản xuất. Và một trường hợp nặng: một ông chồng không chịu rửa bát.




Khám phá mới về đàn ông
1. Người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống nền đất thì gọi là gì?
"Đất lành chim đậu".

2. Người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống 1 hòn đá?
"Trứng chọi đá".

3. 2 người đàn ông không mặc gì cõng nhau?
"Gậy ông đập lưng ông".

4. Người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể cá cảnh? "Chim sa cá lặn".

5. 1 người đàn ông không mặc gì ngồi sau xe đạp?
"Chọc gậy bánh xe".

6. Người đàn ông không mặc gì nằm đắp chăn bông ngủ:
"CHIM CHÍCH BÔNG" :yes:



Bản tin Dự báo thời tiết
Tại các tỉnh miền đông nam bộ, Đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ,nhiệt độ sôi của nước là 100 độ
-Tại các khu vực phía tây bắc bộ có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào Sau đây là tin thời tiết ven biển
-Vùng biển Ninh Thuận-Bình Thuận đêm không mưa,có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt,biển động nhẹ trên giường động mạnh,nhưng có lúc không động ,hên xui
-Vùng biển Cà mau Kiên Giang và Vịnh thái Lan có bão lớn, gió giật cấp 2 cấp 3, có khi lên đến cấp đại học Xin cám ơn các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết".



Cư xử lịch sự
Thầy giáo đang dạy cách cư xử lịch sự và hỏi một sinh viên: "Nếu em đang hẹn với một nguời phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần đi vệ sinh, em sẽ nói với nguời phụ nữ như thế nào?"
"Đợi tí, anh phải đi tè! "
"Thật là quá bất lịch sự ! Còn em sẽ nói sao?" Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai.
"Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh".
"Đỡ hơn một chút, em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn. Còn em, em sẽ nói sao đây?" Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba.
"Em sẽ nói: Xin thứ lỗi cho tôi mấy phút, tôi cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy sau"
Thầy: (đơ như cây cơ) :yes:



Tỏ tình
Một chàng trai tỏ tình với một cô gái, anh ta nói:
Em có biết rằng anh.... anh ...yêu...yêu...em...em không?
Cô gái: Vậy thì anh đi mà nói với nó!!!!
Chàng trai luống cuống: Không... ko phải, ý anh muốn nói là... anh anh ...yêu .. em...
Cô gái: Vậy thì để anh ta nói với em...
Chàng trai: Không..không phải... anh muốn nói là...anh ... yêu ... em ... em...
Cô gái: Vậy thì anh đi mà nói với nó ...
Chàng trai bực bội với giọng khó chịu... Trời ơi! là trời, không phải thế...anh muốn nói rằng ....
anh anh...yêu... em em....
Cô gái cáu gắt: Vậy thì để anh ta đi nói với nó...




Ngọng líu ngọng lô
"Yoboseyo?" ( Alô - Tiếng Hàn Quốc )
"Ne! Nuguseyo?" ( Vâng, ai đấy ạh )
"Are you Mr.Lee ?"
"Ne ! Kunhang Hankug mal haseyo. ( Vâng đúng rồi, anh cứ nói tiếng Hàn đi )"
"Im from HoChiMinh city. Im in your shopping now. I read your blog and Im your Mô Hâm Fạn. I want to meet you..." ( Tiếng Anh ngọng líu ngọng lô )
"Mày biết nói tiếng Việt ko ?"
"Biết !"
"Thế thì nói mẹ tiếng Việt cho xong. Thằng nào đấy ?"
" ... " ?????

mấy hôm nay tâm trạng ko vui

đêm 7/9

mệt quá,sáng nay ngủ đến tận 10h,tối hôm trước đi nhậu nhẹt,hát karaoke với lớp,mệt ,thành ra ngủ say thật say,tỉnh dậy mệt thêm vào người.Chiều và tối đi nhận lớp gia sư,thế là thành thầy người ta đấy,ôi chà
Dạo vẫn còn là một chú tân sv,tràn đầy ước mơ và dự định,sao cảm giác về đồng tiền mình làm ra nó đẹp đẽ,thơm tho thế?Mỗi lần cầm những đồng tiền ấy,lại chẳng muốn tiêu,cứ muốn giữ mãi làm kỷ niệm.
Ồ la,và giờ đây,sao chứ,tiền của mình thì có khác quái gì đâu,đem đi đổi chác mà sống
"cô ơi,bán cho cháu cái này.."
"tiền thừa của cháu đây.."
Nhận lại những đồng tiền từ những người có khi chỉ gặp một lần trong đời,cũng chả khác gì những đồng tiền mình vừa moi ra,đều là tiền cả thôi.Xưa không muốn tiêu để giữ làm kỷ niệm,giờ thì thấy tiêu nhiều mới thành kỷ niệm.
Hồi ấy,thằng bạn thân hay đếm tiền,nói nó sao mày thế này thế nọ,giờ thì thôi nhé.
Đời sinh viên vui nhiều buồn nhiều,có khi cười ra nước mắt.Có những ngày cả mấy thằng kô còn một xu dính túi,giơ tờ 500đ lên mà tự hào "Tao là đại gia" "ừ,mày là đại gia giá 500đ".Thằng bạn có gạo ở dưới quê gửi lên,thế là mấy thằng nấu thành cơm,kô mua nổi một bát canh,phải xuống căng tin múc trộm về ăn,sao vẫn thấy ngon thế,lúc ấy chỉ ước mình có thật nhiều tiền,mua tất cả mấy nồi canh lõng bõng ấy rồi đổ đi kô tiếc rẻ.
Thiết nghĩ,ở đời ai chả thế,hồi bé,tiền sao bằng kẹo,bằng bánh,lớn dần,biết dần,càng lớn càng thấy chữ tiền nó to ra,người hiền thì cất chữ tiền trong bụng,kẻ tham thì bê chữ tiền đặt lên môi,khác nhau là mấy?

chủ nhật mà

hừm
ko hiểu sao mà cái lít nhạc die sạch sành sanh
post tạm vô đây 1 bài hát vậy
bài này là "please"


sáng nay nằm ôm cô em chăn đến tận 11h,đã quá xá mì tôm,lâu lắm rồi mới được ngủ nướng như vầy,thành ra cứ nướng mãi,nướng mãi suýt nữa thì thành cháy,khét lẹt.Thì có sao chứ,chủ nhật mà
oánh răng rửa mẹt xong,đi ăn trưa
"reng reng"
"guẩy"
"pes ko"
"ừm..ok"
thằng bạn thân rủ đi chơi gêm,ừ thì đi,chú thích anh chiều,chú liều anh chạy
lát nữa nó mới sang,dạt vòm net đọc báo tí đã,chủ nhật mà!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31