4 Darlin
Friday, December 5, 2008 3:21:00 AM
Darlin ah!Em đã cố, cố quên rằng mình từng có anh.Em luôn tự nhủ mình rằng không có darlin em vẫn sẽ sống tốt, vẫn vui vẻ và vẫn iu đời..nhưng giờ thì em biết mình không thể.Nếu giờ có 1 điều ước e ước mình có thể nói với darlin dù chỉ 1 lời : "em xin lỗi".Xin lỗi vì e chỉ nhận ra mình yêu D đến đâu khi D không còn ở bên em, khi e không bao h còn có thể gặp D nữa.Nhiều người nói mùa đông năm nay không lạnh nhưng e thấy lạnh quá D ah, lạnh vì không có D hay lạnh vì e nhớ..., nằm trên giường 1 mình lạnh lẽo e lại càng nhớ lúc có D, ôm D vào lòng.Cả những tập "Barbie" mà e và D cùng nhau xem nữa D nhớ không, e nhớ cả cái cảm giác lần đầu tiên 10 ngón tay e đc chạm vào D, đc vuốt ve D, nhẹ nhàng và êm ái.D ơi, giờ D không còn bên e, nhưng cho dù D ở bất cứ đâu e vẫn mong D hạnh phúc, mong D gặp đc người tốt, và hi vọng nguời đó sẽ iu D hơn e từng...D!i luv3 u 4ever



