Entry for Me
Monday, August 18, 2008 1:22:00 PM
Ngày đầu tiên của kì học cuối cùng, thấy trong lòng mình có nhiều cảm giác lạ lẫm quá.Buồn có vui có, một chút hào hứng, lại có một chút hụt hẫng, có lẽ là mình đã quá nhạy cảm...
Hôm nay học ở B7, những kỉ niệm của năm 1 lại về, mình nhớ...cũng không biết là nhớ gì nữa, chỉ thấy xung quanh tòan kỉ niệm, kỉ niệm về 4 con nhóc năm nhất vô tư, nhiệt tình, lãng mạn...thời gian đã qua thật rồi, và kỉ niệm sẽ mãi mãi chỉ là kỉ niệm, chỉ mong sao 4 con nhóc tụi mình sẽ mãi nhớ về nhau, nhé...
Công vinh chìu ni thấy bùn bùn, hok bít là có chuyện gì, nhưng cố lên công vinh nhé, bestwishes4u
Giờ là sinh viên năm tư rồi, mình muốn sồng những ngày tháng còn lại của đời sinh viên thật ý nghĩa.hmm.mà sao hum ni mình nói nhìu vầy nè, chéc tại đang tưng tưng hehe.mà thui hem sao lâu lâu tưng 1 bữa, pà kon hen
chúc mọi người năm học mới vạn sự như ý, và chúc cả mình nữa
. giờ thì ngủ đây.pipi


