My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Subscribe to RSS feed

Nhật ký tháng 6 của Lip


THỨ 6 NGÀY 1 THÁNG 6
Mới 5h sáng Lip đã thức dậy tập thể dục party ( một nghị lực đáng phi thường đấy chứ , đúng không bigsmile ? phải có bản lĩnh lắm mới thoát ra khỏi chiếc ăn ấm áp đầy quyến rũ kia để ra đường chạy bộ trong cái lạnh cắt da cắt thịt ^^ ) Vậy mà hay , chạy bộ đổ mồ hôi về tắm một cái thấy khỏe re up . Nhìn vào gương Lip cảm thấy Lip càng ngày càng xinh ^^ từ gương Lip liếc lên tờ lịch thấy hôm nay đã là ngày 1 tháng 6 , ngày quốc tế thiếu nhi wizard , hì ! tự nhiên muốn làm .... thiếu nhi quá ^^p . Đúng 9 h sáng ngồi vào bàn máy tính mở nick chát lên gặp nhỏ Linh nó rủ Lip làm blog cho zui , Lip bảo không thích làm whistle ( nói cho có vậy thui chứ Lip đâu biết làm blog ^^ jester ) thế là nhỏ Linh yêu tinh troll kia lại nói Lip lạc hậu không theo kịp thời đại . Hic ! tức quá furious mình mà không theo kịp thời đại àh bomb , được rùi người ta làm được thì Lip đây cũng làm được yes . Vậy là Lip vào google nhấn chữ blog để tìm hiểu cách làm , ui chao máy hiện ra nhiều web quá smurf !Lip vào từng web để tìm hiểu cuối cùng cũng thu được một mớ kiến thức và bắt tay vào làm blog .yes
Mà cũng được làm đàng hoàng cho cam worried , toàn ngồi làm lén ^^ cry . 11h khuya giả bộ leo lên giường đợi cho papa và mama đi ngủ:wait: , chỉ tại cái DTH nhiều phim hay quá up nên các đấng sinh thành của Lip mới đi ngủ khuya như vậy o , nói vậy chứ Líp cũng thích DTH lắm nervous nhưng được cái này thì mất cái kia , đành cố chịu thui hì ! ^^ . Đúng 11h30 ,khi papa và mama đang say zzz Lip đi nhẹ nhàng tới bàn máy tính , bắt đầu làm khâu đầu tiên là thiết kế blog , gọi là thiết kế cho oách vậy chứ toàn đồ mượn không àh:lol: ( mượn chứ không chôm nha ^^ ) . Vì không tìm được chương trình làm skin nên đành mượn tạm skin này , cũng chẳng biết là của ai nữa confused . Nếu như bạn nào vô tình đọc được đoạn nhật ký này và có lòng hảo tâm thì cho Lip cái Link down chương trình làm skin nha heart . Mày mò ngồi tới tận 3h sáng mới xong phần trang trí , mệt quá !!!faint đi ngủ thui zzz



THỨ 7 NGÀY 2 THÁNG 6

Híc ! tới 3h sáng Lip mới đi ngủ zzz thì tất nhiên Lip phải dậy trễ rùi p . Vâng đúng vậy khi đồng hồ điểm 9h30 ( chính xác là 9h26 Líp nói vậy cho tròn số ^^ ) Lip mới leo khỏi giường happy , hên sao hôm nay Lip không đặt chân xuống giường bằng chân trái ( bước xuống giường bằng chân trái xui lắm ^^ p ) ,chả là papa và mama của Lip cùng thằng Chin ( em trai của Lip ) phải dậy sớm để về quê nên Lip không phải nghe ra rả cái điệp khúc con gái con nứa lớn rùi mà...... thôi thì đủ chuyện bigsmile . Việc đầu tiên Lip làm là phải đi tắm cho tinh thần minh mẫn , đầu óc tỉnh táo , da dẻ hồng hào , càng ngày càng xinh ^^ ( thói quen thường ngày mà:) ) . Tắm xong thì dạ dày nó biểu tình:ko: , hic! chẳng biết ăn gì thui mua đỡ ổ bánh mì nhai đỡ vậy:cry: rùi đi nấu cơm đã chứ , cả nhà đi hết chỉ còn mình Lip không dựa vào mình thì dựa vào ai whistle , hên làm sao ( ủa mà sao hôm nay Lip cứ gặp hên thế nhỉ ?confused ) mama đã mua sẵn thức ăn chỉ cần nấu thui , hì ! tự nhiên thấy yêu... mama quá bigsmile . Khi Lip lặt rau , bắt cơm xong thì bing boong ! bing boong wait ! đồng hồ trên tường điểm 10h ( Lip làm cũng nhanh chứ nhỉ ? ) ái chà đã 10h rùi ta , thui việc kho thịt , nấu canh cứ để đó đi:coffee: viết nhật ký cái đã , hôm qua cũng có nhiều điều để viết đấy chứ ? sing
Nói là làm Lip lại bật cái computer ,ở nhà một mình chỉ có nó làm bạn:idea: . Hè này tụi bạn thân dong đi chơi tuốt , hết lên núi lại xuống biển nghe mà phát thèm:( , năn nỉ muốn gãy lưỡi papa thì chỉ nhận được một câu " uh ! mai mốt papa chở cả nhà đi du lich giờ papa bận quá !furious " Híc ! nếu suy ra theo toán học thì mai mốt của papa bằng 12 tháng ,tức là hè năm sau mà chưa chắc là đi được nữa biết đâu mai mốt của papa lại bằng tới 24 tháng hoặc 36 tháng hoặc là dài hơn nữa ấy chứ:worried: . Tự nhiên thấy yêu cái computer quá heart ! nếu mày là người chắc tao chọn mày là bạn trai rùi ^^ love . Ghi được gần xong thì có con gì lại liếm chân Lip:bug: , nhìn xuống hóa ra là con NôNô " úi chà ! bây giờ mới dậy hả ? cưng ngủ cũng đâu thua gì chị Lip đâu:smurf: có khi còn nhỉnh hơn đấy chứ . Đói bụng rùi àh ? đợi tí chị viết nhật ký xong chị cho cưng ăn ,ráng chịu....đói đi nhé ai biểu dậy trễ chi , hì !devil . Hình như hiểu ý Lip , NôNô cũng chẳng rên nữa mà nằm xuống chờ đợi thấy tội nervous Lip cố làm cho nhanh , chỉnh sửa xong xui rùi post lên blog của Lip thì cũng khoảng 10h35 đi làm thức ăn thui:chef: . Biết là sắp được ăn con NôNô có vẻ hí hửng lắm sao lúc này Lip nhìn mặt nó nom gian không thể tả cool , thấy mà phát ghét ^^ . Nói vậy thui chứ có con cún con như thế thì cũng đỡ buồn . bigsmile
Ăn uống no nê con NôNô lăn kềnh ra nền nhà và ... ngủ tiếp o , úi giời ! sao mày mê ngủ thế NôNô , Lip nhìn kỹ thấy nó chẳng giống một con cún con gì cả , thấy giống heo con hơn ^^ lol . Uả ? mà cũng 12h trưa rùi , Lip cũng đi... ngủ thui:zzz: . Khoảng gần 3h chiều Líp dậy rửa mặt cho tỉnh ngủ rùi lại làm mấy thứ lặt vặt trên blog nhưng, hic! rớt mạng rùi , sao xui thế không biết:( ? . Chẳng biết làm gì đành lấy chuyện Nguyễn Nhật Ánh ra đọc ( Lip thích chuyện của ông này lắm !! ). Tới 4h30 chiều mạng vẫn rớt:furious: , híc ! chán đọc chuyện rùi dắt con NôNô đi dạo vậy party . 5h30 Lip về nhà , may quá Lip lên mạng được rùi . Làm xong ba cái thứ lặt vặt cho blog của Lip thì gặp anh Toàn:p , nhờ anh sửa lại giùm cái Link nhạc , sửa xong ảnh comment lại cho Lip , Lip post Link đó vào thế là nghe được:) , hay quá cảm ơn anh Toàn nha bigsmile . Đúng 9h30 Lip đi ngủ sớm . Ở nhà một mình mà ngủ tự nhiên Lip thấy...sợ ma:no: , hic ! chạy xuống bế con NôNô lên ngủ chung:rolleyes: , cũng may mà Lip đã tắm cho nó khi về nếu không thì chắc nó ngủ dưới giường quá happy , thế cũng tội nghiệp. Vậy là đã qua một ngày hy vọng ngày mai Lip sẽ gặp may hơn .
wizard
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28