Lip về quê ^_^
Wednesday, July 25, 2007 1:40:10 PM
) nhưng cuối cùng thì thứ 7 tuần này Lip quyết định về quê
. Hì ! dù sao cũng đã 3 năm nay Lip có biết quê cha đất tổ nó ra sao đâu , ở trên thành phố lúc này đã nản lắm rùi
học muốn "đâu cái điền" luôn ( nói lái
) Lip cần một không khí trong lành để thư giãn chứ ^^ . Hì ! ông chú quý hoá
của Lip mới lấy vợ
, cũng tò mò muốn biết mặt thím lắm chứ
, vả lại nghe bà nội kể ông nội dạo này yếu lắm nên Lip cũng thấy lo lo:awww: thế là tức tốc làm một chuyến hành trình về quê . Hì ! nói có vẻ oách chứ thực ra từ nhỏ đến lớn khi về quê Lip toàn đi chung với bố mẹ không thôi , nghĩ mình cũng đã lớn rùi ( Lip lên lớp 11 rồi chứ bộ
)chẳng lẽ cứ phải bám theo bố mẹ suốt hay sao , thằng Chin ( em Lip ) thế mà nhát
rủ nó đi theo nó hổng chịu , chắc nó không tin tưởng bà chị quý hoá nì:furious: chẳng lẽ mình là chị mà không bảo vệ nổi thằng con trai quý tử của bố sao ?
, thui kệ , đi một mình vậy mà hay hơn , đỡ phải nghe tiếng của nó cằn nhằn suốt đường đi
. Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi , chỉ còn chờ đến sáng thứ 7 là đón xe đò xuôi về quê
. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 4 tuần sau ( cũng có thể là lâu hơn )
.









