My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Subscribe to RSS feed

Chuyến xe về quê , sao quả tạ chiếu sáng quá >_<

Hic ! hôm đó chắc cung bổn mạng của Lip nó núp dưới chòm sao quả tạ wizard hay sao mà xui ghê:( . Vừa bước lên xe lúc 4h sáng mà phải đợi tới hơn 5h30 xe mới bắt đầu đi đúng hướng do phải chạy lòng vòng đón khách worried , thiệt là oải knockout . Tranh thủ Lip ngồi nghe cái mp3 cho đỡ buồn:sing: . Khoảng 5h30 xe bắt đầu đông khách cat , nói đúng hơn là chật cứng:awww: , ngồi cạnh Lip là một ông béo ơi là béo spock , ổng cười bigsmile bắt chuyện với Lip , Lip đành cười lại:D cho đỡ bất lịch sự chứ thật ra ổng cười khả ố ghê:mad: , nhìn mặt gian gian:cool: nên Lip chỉ nói dăm ba câu rùi ngồi nghe nhạc , Lip phải đề phòng chứ:p .
Hơn 11h trưa , xe vào một quán ăn chef , Lip thấy bụng cũng đang biểu tình rùi pssst nên vô kiếm gì đó lót dạ coffee , thực đơn cũng nhiều món ăn wine , Lip kêu một đĩa cơm ăn luôn cho tiện . Lúc thanh toán tiền thì chài ơi scared ! 75 ngàn một đĩa yuck , hic ! chém kiểm này bén quá knight , Lip không dám nói gì,chỉ móc hầu bao ra trả chứ nếu không thì dính vào ba chuyện rắc rối rồi lôi thôi to furious , ông bà thường nói một điều nhịn chín điều lành mà , nhưng nhịn kiểu này tiếc đứt ruột irked , biết thế mua đỡ ổ bánh mì ăn cho rùi , chỉ tại mama dặn ăn cơm cho chắc bụng .Cũng may trước khi đi papa cho 350$, mama cho 200$ , Lip để dành được 375$ tổng cộng cũng hơn 900$ bigsmile nên cũng yên tâm nếu không chắc rửa bát trả nợ ,hì:p . Ra ngoài thấy người ta bán trái cây , Lip lại mua 3 ký cam gọi là cho có cái mang về quê , hết 36 ngàn , tính ra 12 ngàn 1 ký , cũng rẻ chán happy , cam to thế này ở thành phố người ta bán tới 15 ngàn 1 ký up .
Bước lên xe , Lip đã thấy ông béo ngồi trước đó rùi . Khi Lip lại chỗ ngồi của mình ,ổng xin lỗi Lip rùi giơ cái mp3 lên , hic , tan nát hết cry , sau đó Lip nghe thanh minh rằng vừa ngồi xuống ghế của mình thì nghe ổng tiếng rốp dưới chân , nhìn xuống thì thấy mp3 của Lip . Hic, thì ra lỗi cũng do Lip đâu thể bắt người ta đền bù được , đành cười trừ , bụng rủa cái số mình tơi bời bomb , lần này thì nLip còn tiếc hơn cái đĩa cơm kia nữa:furious: .
Tới hơn 12h trưa Lip đã thấy buồn ngủ zzz nhưng ráng mở mắt ra vì Lip chẳng muốn ngủ ở trên xe chút nào:worried: . Mà có muốn ngủ cũng chẳng được bởi ông béo ngồi bên cạnh ngáy như sấm awww , Lip muốn đổi chỗ quá nhưng có còn ghế nào nữa đâu:cry: . Buồn quá đành lấy cái ‘‘alô’’ của mama ra chơi xếp hình . Ngồi trên xe mà tim heart cứ nhảy dựng lên , ông tài xế lái ẩu quá yuck , cứ vượt hết xe này đến xe kia để giành khách , cũng may cuối cùng không có chuyện gì xảy ra:) .
Tới khoảng gần 5h chiều thì Lip cũng tới nơi , vừa bước xuống xe Lip mới nhớ rằng cả 3 năm nay mình có về quê đâu sad , nhà ông nội còn không nhớ huống chi nhà ông ngoại:eyes: . Mama kỳ thiệt đó , dặn dò đủ điều chỉ trừ cái khoảng dặn Lip có nhớ nhà ông không , mà Lip cũng đãng trí ghê , tự nhiên quên bén mất cái chuyện đó . Chợt nhớ đến cái di động mama đưa cho Lip mượn , hên quá:D , gọi điện về xin số điện thoại nhà ông ngoại . Nhưng , hic , cái di động hết pin cry , chỉ tại Lip ngồi chơi game dữ quá , quanh đây làm gì có cái điện thoại công cộng nào furious , vả lại ở đây toàn nhà tranh vách đất có muốn gọi nhờ thì chắc họ cũng không có , biết tính sao bây giờ ,tiến thoái lưỡng nan . Chỉ nghĩ đến chuyện tối nay ngủ bờ ngủ bụi là nước mắt Lip cứ muốn chảy ra:cry: .
Vừa mệt , vừa khát nước:yuck: , Lip đành ghé vào quán nước gần đó sẵn tiện hỏi thăm nhà ông luôn , bà cụ chủ quán cũng có vẻ hiền , sau một hồi trò chuyện bà đồng ý chỉ giúp nhà ông cho Lip:p , bà chủ quán hỏi Lip ông ngoại Lip là ai ? . Híc , Lip nào có biết tên ông ngoại lần ông nội đâu worried , toàn gọi là ông không ah , chán thế đấy . Chợt nhớ ông ngoại mình là thầy thuốc bắc , Lip liền nói với bà cụ smurf , bà cụ cũng lắc đầu vì quanh đây cũng nhiều người làm nghề đấy irked . Lip cố nặn óc ra nhớ lúc nhỏ đến nhà ông có gì đặc biệt , chợt nhớ đến cây hoa gạo trước nhà ông , hên sao bà cụ biết.Thì ra ông ngoại còn có tên là cụ Sáu Thạch psmurf .
Trời cũng gần tối Lip tranh thủ giúp bà cụ dọn hàng luôn cho nhanh , để bà cụ dẫn Lip đi:happy: , nhìn mấy trái xoài bà cụ để trên bàn , Lip mới nhớ ra túi cam Lip để quên trên xe , hic , hy vọng đây là cái xui cuối cùng furious .
Cuối cùng cũng tới được nhà ông ngoại , vui ơi là vui:lol: ( vì tất nhiên tối nay Lip khỏi ngủ bờ ngủ bụi rùi bigsmile ) . Sau khi chào ông bà , cậu mợ rùi cho quà cho mấy đứa em , Lip tắm rửa và leo lên giường đi ngủ luôn zzz , mặc dù lúc này mới 7h 30 tối nhưng cả ngày nay mệt quá yuck , ngày mai sẽ phải đi thăm ông bà nội nữa chứ ,còn nhiều dự định lắm wizard .
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28