My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Subscribe to RSS feed

(tt)

Hôm nay bé đi học lại rùi.^^.Mình vui lắm, dù bé không vui vẻ gì nhưng ít nhất bé đã đi học lại. Bé ham học lắm, bé hứa với ba mẹ là sẽ học hành chăm chỉ, sẻ ở lại đây đến thứ sáu, sẽ ăn không nhìu và sẽ không khóc nhè nữa… Bé hứa nhìu lắm và bé đã làm tốt đó chứ. Mình không mong đợi bé có thể làm tốt hơn. Chỉ như thế thui là quá đủ… Sắp tới bé sẽ đi học hai buổi. Đi học như thế, dù muốn dù không bé cũng sẽ bớt nhớ mẹ. Hay đấy chứ! Bé ngủ trưa rùi thức dậy học bài. Bé nhờ mình giảng cho một bài toán. Bài toán dễ đến mức không cần đọc vẫn hiểu nhưng mình chợt nhận ra rằng: mình đang nghĩ gì thế! Khi bằng tuổi bé bây giờ mình cũng thế mà! Cũng rụt rè khi hỏi bài người khác, cũng lo lắng khi giảng bài mà mình không hiểu. Nên thà cứ thế, cứ không biết thì hỏi, mình không muốn bé giấu dốt, như thế không tốt chút nào cả. Đọc đến đây, nếu ai đã hoặc đang có ý định sẽ cho con em mình học hành theo một khuôn phép nào đó xin hãy suy nghĩ lại. Hãy nghĩ bằng suy nghĩ của bé, đặt mình vào vị trí của bé thay vì ...

Hôm nay đón bé ở cổng trường, thấy bé không mắt đỏ hoe nữa mình cũng yên tâm phần nào. Ba bé đã đến tận trường đề gởi cô vì bé mới phẩu thuật xong mà. Dù gì vết mổ vẫn còn đau. Nhưng bé vẫn đi học đó thôi, bé cố gắng lắm rùi. Khi bé đi ra trước cổng trường cũng là lúc trời mưa mây. Cái thời tiết Miền Nam này đúng là không tài nào hiểu nổi. Trước khi đi đón bé trời hãy còn nắng đẹp, ấy thế mà… Nào có được suôn sẻ đâu, khi ngồi lên xe rùi lại mắc một tai nạn bất ngờ nữa. Định không nhắc đến tai nạn đó nhưng thấy có lỗi sao í, nên nói lại để nhắc nhở bản thân chứ không có ý phanh phui thêm. Bởi giờ có nói cũng không undo lại được…

Chiều nay mưa, đang nắng chang chang thì trời đổ mưa. Mưa như trút như thác vậy, mưa như chưa từng được mưa ấy. Sấm chớp liên hồi làm mình cứ co ro trong chăn mãi không muốn ra ngoài ăn kom tí nào… Vậy là những cơn mưa mùa tựu trường đã đến thật rùi. Những cơn mưa vào những buổi sáng trước khi đến trường và sau khi tan học. Dường như ông trời nửa muốn trêu đùa tụi học trò nửa muốn thử thách lòng hiếu học của những con người Việt. Hễ cứ đến tựu trường thì mưa, mà mưa thoát đến rùi thoát đi, không gì, chỉ đủ làm ướt áo thui. Vậy mà lũ học trò trong cuộc chơi đó vẫn vui vẻ chấp nhận kiểu thời tiết con gái để rùi mỗi ngày hai bận đến trường đều đặn. Ngẫm nghĩ cũng đáng tự hào đó nhỉ!

Mưa nhỏ lại rùi nhưng vẫn còn lâm râm, chắc là tối ni không đi tận hưởng cái không khí trong lành sau cơn mưa mất rùi. Mất đi cơ hội đạp xe chầm chậm qua những con đường đèn vàng(hao điên chix >_<) để cảm nhận cái hương đêm, để cảm nhận cái không khí mát trong sau cơn mưa, để thấy mọi người lũ lượt ra về từ trong những hàng hiên mà trước đó vài phút họ còn chia nhau từng cm2 đất… Vậy là hết ngày, sáng mai hy vọng “con gái” không hiện diện trong trò chơi của "ơn trên". Được thế “con” hứa sẽ … đi học ạ!^^

Giờ nì chắc bé ngủ rùi nhỉ!? Còn cầu vồng ngày nắng nữa... Ngủ ngon nhé, bình yên và bình yên.
…---…
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28