ngày chủ nhật tồi tệ
Sunday, September 30, 2007 11:34:30 AM
Hôm ni quả là một ngày xui xẻo:cry: .Sáng nay, Lip bật cái computer rùi vô web sonhai.info để nghe nhạc:hat: , thấy web nì có share cái cửa sổ Au của bản 6032:) , Lip down về luôn , sẵn tiện vừa chat vừa nhảy cho tiện
. Chậc , sau khi down về rùi giải nén đâu vào đó , Lip nhấp vào cái biểu tượng thì ô hô a tai
( mượn lời anh Vũ ) máy đột ngột chuyển qua màn hình xanh lè:faint: rùi khởi động lại , hic
, và cũng từ đấy , cái computer yêu quí của Lip đơ luôn:ko: . Sau khi khởi động đi khởi động lại cũng gần một tiếng , máy mới tạm thời chạy ổn định . Hơi mừng
, Lip tắt máy để đó rùi đi học thêm , cũng chẳng kịp nấu cơm nữa , trưa trật về chế đỡ gói mì rùi mở cái máy tính lên xem còn có vấn đề gì nữa hem , hic
, đâu lại vào đấy , máy vẫn đơ hoàn đơ , chậm vẫn hoàn chậm:mad: , chắc mất khoảng nửa tiếng tiếp theo máy mới chạy ổn định như vẫn còn hơi chậm
. Lúc nì đây cái máy tính mới bắt đầu dở chứng , đầu tiên cái destop chuyển qua màn hình đỏ với dòng chữ ''your privacy is in danger''
sau đó là những chương trình '' không cài mà có '' , rùi cái trang Web với địa chỉ... chậc Lip không nhớ nữa:p cứ hiện ra hoài tắt rùi hiện cứ thế lặp đi lặp lại hoài đến phát bực:bomb: .Sau một hồi mày mò lên mạng tìm kiếm thông tin , Lip mới biết máy mình nhiễm Spyware
, cũng chẳng bít nó là loại Virut gì:confused: , thui đầu tiên cứ tìm cách diệt đã . Mày mò tới gần 6h30 mới xong:yes: , mà cũng chẳng biết trong máy tính có còn Spyware không nữa nhưng những hiện tượng bất bình thường trên máy tính của Lip đã không còn:cheers: .Hic ! mất toi một ngày chủ nhật đẹp trời:furious: , định đi chơi mà không được
.BAD...BAD...DAY[/ALIGN][/COLOR]










