My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Subscribe to RSS feed

:-)

Một nụ cười có mưa và có nắng. Có gió yên bình và cả gió gào thét. Có tiếng reo vui và có nỗi ưu sầu. Có hy vọng và thất vọng. Có nổi đau và yêu thương. Có lãng quên và nỗi nhớ. Có sự thứ tha nhưng chưa khoan nhượng. Thấu hiểu nhưng chưa chia sẻ. Niềm vui không tự nhiên đến và nỗi buồn cũng thế. Dẫu biết cần sống tốt nhưng như thế có phải là một cách làm? Liệu sự hy sinh có phải là không vô ích. Liệu sự toan tính có mang lại niềm tin? Chung quanh là một màu xám, một màu xám đến ảm đạm. Không có gió, nắng và ban mai. Không có bình minh với tiếng chim hay những cơn gió miên man ấm cả nỗi lòng. Không có bài hát quen thuộc. Hào hứng nơi nao? Bình yên nơi nao? Một sự lãng quên có phải là cách để tiến bước? Hay đó chỉ là sự trốn chạy cảm xúc? Trốn chạy bản thân mình? Tại sao lại bắt đầu là mờ nhạt để sau đó tỏ tường rồi lại bình thường lắm với cái tỏ tường ấy. Có sao, sao và sao… Hoàn thành, tạm hoàn thành… Một nụ cười… à…bình yên lắm lắm…

…---…
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28