My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Suy nghĩ của Lip

MỖI TUẦN MỘT SUY NGHĨ
happy Hì ! Lip lớn rùi cũng phải tập suy nghĩ chứ nhỉ ?p suy nghĩ về những điều gì đây ta?confused những điều bình dị và gần gũi , hay là những điều cao xa ? Hay là chọn những điều cao xa đi.happy
Đã bao giờ các bạn nghĩ đến sau khi chết:faint: ,mình sẽ như thế nào nhỉ?: ấy ! ấy ! đừng hiểu lầm Lip nha:no: Lip không có ý trù các bạn đâu:) ,Lip chỉ hỏi vậy thui:smurf: .Nhưng nhiều lúc Lip cũng đã từng nghĩ như vậy và tự hỏi liệu có sự luân hồi theo giáo lý Phương Đông không nhỉ? Thử đặt ra hai giả thiết nha.headbang
Gỉa thiết thứ nhất là có kiếp luân hồi:angel: :Thì sao nhỉ? Hì! thì tất nhiên sau khi chết rùi mình cũng sẽ được đầu thai monkey hay nói cách khác là sẽ sống một cuộc sống mới . Nhưng bạn thử nhỉ kỹ xem rùi chúng ta cũng sẽ lại chết ,rùi lại sống cuộc sống mới,rùi chết và lại sống cuộc sống mới......wizard Mặc dù theo giáo lý Phương Đông thì chúng ta cũng sẽ mất hết ký ức về kiếp trước nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại liệu có quá vô vị không:rolleyes: giống như khi ta chơi một trò chơi vậy chơi nhiều cũng chán chứ.star
Còn đây là giả thiết thứ hai nghĩa là không có kiếp luân hồi:no: :Tất nhiên sau khi chết sẽ chẳng có thiên đàng hay địa ngục chỉ có một cõi như vô ^^ chúng ta sẽ chẳng có cảm giác hay nhận thức:drunk: ,chết là hết hì ! và Lip nghĩ giả thiết thứ hai có vẻ đúng hơn bởi vì sao? Lip tự nhận thấy cuộc sống của mỗi người như những con số vậy,đừng cho Lip là lạc đề nha!worried các bạn có thấy các con số có bao giờ được lặp lại hay không ? không chứ gì. Hì! 1 rùi sẽ tới 10, 10 tới 100, 100 tới 1000, 1000 tới 1 triệu , 1 triệu rùi cũng sẽ tới 1 tỷ và sẽ chẳng có chuyện 1 tỷ rùi sẽ quay lại 1 cả đúng không?bigsmile đấy là suy nghĩ của Lip thôi nhưng Lip cũng hy vọng có kiếp luân hồi, thà chết rùi cũng lại được sống còn hơn là chẳng có gì.bigsmile
Vậy nếu là bạn chọn giả thiết nào ? và hy vọng có giả thiết nào?


SUY NGHĨ CỦA TUẦN THỨ 2 THÁNG 6

Hì ! cả tuần này có suy nghĩ được những điều gì đâu:D , chỉ suy nghĩ bài toán này thui confused , hic! nát cả óc , thấy nó vừa có lý lại vừa vô lý ^^ ! Ai đó suy nghĩ hộ mình cái coffee .

BÀI TOÁN HAI NƯỚC A VÀ B

Ngày xửa ngày xưa , có hai nước A và B vì có mối hiềm khích nên đã quyết định hạ giá tiền của nhau cụ thể là :
10000 đồng tiền nước B khi ở bên nước A thì chỉ bằng 8000 đồng tiền nước A thui .
Và cũng như thế , 10000 đồng tiền nước A khi ở bên nước B lại bằng 8000 đồng tiền nước B
Mặc dù trước đó , nghĩa là khi mà chưa xảy ra hiềm khích đó thì 10000 tiền nước A vẫn bằng 10000 đồng tiền nước B ( úi chà sao hai nước này tính tình y như trẻ con thế nhỉ ^^?p )
Rùi cũng tới một ngày việc gì đến cũng sẽ đến . Tại biên giới của hai nước A và B một người khách hàng vào một cửa tiệm bán kẹo của nước A với tờ bạc 10000 đồng của nước A , người khách đó mua một gói kẹo giá 2000 đồng khi đưa cho chủ cửa hàng tờ bạc 10000 của nước A , thì thay vì người chủ của hàng thối cho người khách ấy 8000 đồng tiền nước A thì lại thối lại cho người khách ấy 10000 đồng tiền nước B ( cũng đúng thui vì lúc này ở nước A 8000 đồng của nước A thì bằng 10000 đồng tiền nước B mà ^^ ).
Rời cửa hàng , người khách ấy đi vào một cửa hàng của nước B với tờ bạc 10000 đồng của nước B trong tay , người ấy mua một gói kẹo trị trá 2000 đồng và thay vì người chủ cửa hàng thối cho người khách đó 8000 đồng tiền nước B thì lại thối 10000 ngàn đồng tiền nước A .Về đến nhà của mình người khách thấy , " ủa sao mình vẫn còn 10000 đồng tiền nước A như lúc đầu mà lại được thêm 2 gói kẹo , hên quá ^^ ! , nhưng ai đã trả tiền 2 gói kẹo cho mình nhỉ ? hay là ma , eo ôi sợ quá !!!yikes "
Vậy theo các bạn thì ai trả tiền hai gói kẹo cho người khách đó ( tất nhiên là không phải ma rùi ^^ ) và vì sao:confused: ?

Nếu như có bạn chưa giải được bài toán đó thì thử suy nghĩ với bài toán này xem , bài này thì dễ hơn và chắc cũng có nhiều bạn biết vì Lip sưu tầm từ truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh mà , nếu bạn nào biết thì thui , còn nếu chưa thì hãy cũng suy nghĩ với Lip nha .


BÀI TOÁN ĐỒNG TIỀN BIẾN MẤT

Ngày xửa ngày xưa, có ba người bạn cùng rủ nhau đi du lịch . Đi được một ngày đến khi trời tối , họ cảm thấy mệt bèn kiếm một nơi để nghỉ ngơi , cuối cùng họ cũng kiếm được một nhà trọ .
Nhà trọ đã quy định bản giá là mỗi phòng trọ là 30 đồng kể cả bao ăn ( cũng rẻ nhỉ ^^smile ) , vì muốn tiết kiệm tiền nên cả ba người cùng thuê chung một phòng trọ và cứ thế mà chia đều ra trả cho công bằng , nghĩa là mỗi người cùng góp 10 đồng , vậy là đủ 30 đồng . Ba người đưa cho tên bồi 30 đồng ấy biểu trả cho chủ nhà trọ .
Nhưng hôm nay cả ba người khách trọ gặp hên vì vợ của người chủ nhà trọ này vừa mới sinh cho ổng một thằng cu để nối dõi:D , vui quá lol người chủ nhà trọ bèn bớt cho mỗi phòng trọ 5 đồng ( ổng cũng hào phóng đấy chứ:idea: ). Ổng đưa cho tên bồi này 5 đồng bảo đưa lên cho 3 người khách .
Cầm 5 đồng trong tay , tên bồi chẳng biết làm sao để chia đều cho 3 người khách ấy bèn ém luôn 2 đồng ( chia kiểu này lời chết !!! mad ) và trả cho 3 người khách lại 3 đồng.
Mỗi người khách đã được nhận 1 đồng , như thế là mỗi người chỉ trả 9 đồng thui đúng không ? cả ba người là 27 đồng cộng thêm 2 đồng tên bồi giữ nữa thì bằng 29 đồng . Uả vậy còn 1 đồng nữa biến đi đâu rùi .
THEO CÁC BẠN THÌ ĐỒNG TIỀN CÒN LẠI BIẾN ĐI ĐÂU ?
.

Nhật ký tháng 6 của LipThảo nguyên xanh

Comments

dunglovelydunglovely_forever Saturday, June 2, 2007 7:13:51 AM

hi hi mình thích giả thiết thứ nhất hơn,dù sao còn có cái mà chơi chứ chết là hết thì bít chơi cái gì .Mờ hình như ko phải chết xong 1 cái là đầu thai lun đâu, còn ở dưới suối vàng nghỉ ngơi, phù hộ cho những người đang sống trên trần gian nữa chứ .Ví dụ như ông bà mình mất đi, nhưng mờ vẫn lun phù hộ cho con cháu ...ông bà mà đầu thai lun thì lấy ai phù hộ cho mình chứ .Đén khi bao giờ cháu chắt chút chít xuống thay ca, lúc đấy ông bà mới đầu thai.Có khi lúc đấy mún đầu thai lắm rồi cũng nên

Hồ Mạnh Toàntoan_a14 Saturday, June 2, 2007 9:10:11 AM

Toàn thì lại tin vào giả thiết thứ hai hơn, đơn giản là vì nó khoa học hơn, còn giả thiết thứ nhất thì chỉ là duy tâm thui..

Lạc Anh'sbloglip'sblog Saturday, June 2, 2007 9:13:45 AM

Hì dù thế mọi người đều có ý kiến khác nhau nhưng Lip vẫn cảm ơn vì đã comment cho lip

Hồ Mạnh Toàntoan_a14 Saturday, June 2, 2007 9:31:59 AM

Lip ráng đưa ra nhiều vấn đề hay nữa nhé, để mọi người cùng trao đổi, như thế thì blog sẽ hay hơn nhiều..keke

Lạc Anh'sbloglip'sblog Saturday, June 2, 2007 9:41:23 AM

Líp mới làm blog, nên ít người bít, ko hy vong nhiều nhưng Lip sẽ cố

Hồ Mạnh Toàntoan_a14 Saturday, June 2, 2007 10:01:42 AM

Úi giời, link die rùi còn đâu nữa..
Mà blog của bạn bây giờ lệch tùm lum hết, view ko tốt trên IE.. Ráng sửa lại nghen.

Hinomr_hino Saturday, June 2, 2007 6:22:56 PM

come on girl... Dần dần blog của nhóc sẽ có nhiều bài viết hay thôi... p

LIULIUchocolate94 Sunday, June 3, 2007 3:13:43 PM

Theo em nghĩ, một đời người thật là ngắn ngủi khi chúng ta không biết cách sử dụng nó đúng mục đích. Rồi con người cũng sẽ phải chết, đó là quy luật của thời gian. Ôi, theo nhiều người kể thì em được biết: Khi chúng ta làm một điều gì đó thật độc ác và để lại cho những người mà ta hại đau khổ thì khi chết đi người đo sẽ phải trả giá cho những sai lầm của minh. Còn vơi những người tốt, họ sẽ luôn ở bên và phù hộ cho những lẽ phải.Hãy sống tốt với mọi người xung quanh và đừng làm việc gì độc ác nhé. Đừng để cho cái"con" trong con người trỗi dậy mà hãy để cho phần "người" làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn mọi người nhé

LIULIUchocolate94 Friday, June 8, 2007 11:48:03 AM

Chị Lip đang online à, vào nick chat đi nhé

Unregistered user Monday, July 2, 2007 7:18:58 PM

okakaksahara writes: Doi ng PN co 3 thu quan trong: Tinh ban, tinh yeu va Long tu trong. Lip da co nhung gi rui?

Lạc Anh'sbloglip'sblog Tuesday, July 3, 2007 1:35:53 AM

Lip có tất cả ^_^ nhưng về tình yêu thì yêu ông bà cha mẹ anh chị em còn yêu kia thì chưa có

Unregistered user Sunday, September 9, 2007 10:33:10 AM

nothing writes: neu' co' du? thi` chet' dc roi` day' chet trong hanh phuc la` tot nhat'

Lạc Anh'sbloglip'sblog Sunday, September 9, 2007 2:47:48 PM

Thật ra khi có đủ rùi thì người ta không còn sống đc bao lâu nữa. Cái nì gọi là "gần đất xa trời" í mà!^^

Unregistered user Tuesday, September 11, 2007 9:07:25 AM

nothing writes: the' co' mong co du? ko;))

Anh Lạclacquan Friday, December 28, 2007 12:15:43 AM

Tối qua đọc câu đố của Lip, thiệt tình là khó quá đi, sáng nay ngủ dậy suy nghĩ ra nên post lên.Lip coi đúng ko nha.
1. Tiền gói kẹo là do người trước đó trả rồi ^0^. Ta đặt câu hỏi vì sao ở nước A lại có 10.000 tiền B. Phải chăng là có 1 anh ở nước B qua nước A bỏ 10.000 tiền B lấy 8.000 tiền A, hoặc mua 4 viên kẹo ( 10.000 tiền B = 8.000 tiền A = 4 viên kẹo ). Chắc là do anh chàng si mê cô nàng bán kẹo ở nước A, nên thay vì dùng tiền B mua kẹo ở nước B, thì lại chạy sang nước A mua kẹo ^0^. Tương tự, có 1 ông A cầm 10.000 tiền A sang nước B mua kẹo, thì chỉ mua được 4 cục kẹo ( 10.000 tiền A = 8.000 tiền B = 4 cục kẹo ).
2. Thật ra số tiền giao dịch chỉ là 25 đồng thôi, ta suy nghĩ như sau : 3 người mất 27 đồng thuê ( mỗi người 9 đồng ), mặc dù tiền thuê chỉ có 25 đồng, 2 đồng bị dôi ra là do tiểu nhị đã lấy mất. Vị chi : 25 + 2 = 27 đồng. Ta bị đánh lừa vì lấy 30 đồng ban đầu ra dzụ, mặc dù giao dịch trên sàn chỉ có 25 đồng thôi smile
3. Vấn đề kiếp trước, kiếp sau chắc là do cảm nhận và niềm tin của mỗi người, ko có sự khẳng định ai đúng, ai sai. Bản thân mình cũng tin là có, nếu lúc đó lý trí nhường chỗ cho tâm hồn bay bổng, nhưng khi lý trí quay về, lại nghĩ là không.

Lip đưa thêm ra nhiều câu đó hay nữa đi, giải đố như vậy coi bộ hấp dẫn à nha ^0^

Lạc Anh'sbloglip'sblog Sunday, December 30, 2007 4:56:28 AM

lacquan : cảm ơn anh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28