My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Tạm Biệt

4 My Friends and My Luv ...


Lâu lắm rồi mới vào lại blog , vậy mà chẳng biết viết gì, ghi vài chữ vậy thôi , hì , những người bạn đầu tiên khi lập cái blog giờ cũng chẳng biết ở đâu ^^ . Nhớ lần đầu tiên mình đụng zô internet nhỉ ? hình như năm lớp 9 , 2 năm sau mới bắt đầu vít blog .Vít đc 1 năm thì bắt đầu từ từ bỏ . Buồn ta , thôi kệ vậy .
Dự định là đi năm ngoái rồi , nhưng chỉ 1 lý do mà Lạc Anh quyết định ở lại , không hối hận , hì .

Nhưng bây giờ Lạc Anh đành phải tạm biệt , tạm biệt chị Nguyệt Linh , tạm biệt pé Bo , tạm biệt anh Phong , tạm biệt nhóc Tiểu Muội Muội , tạm biệt chị Ngọc , tạm biệt anh Lâm , tạm biệt pé Xu , tạm biệt mọi người trong nhóm nhảy DAN DAN . Chúc mọi người thành công trong cuộc sống cũng như mơ ước của mình .
Và cuối cùng tạm biệt anh .
2 tháng đã qua rồi phải ko ? Cuối cùng anh cũng chịu gặp , biết nói sao nhỉ ? Buồn thôi , anh đã quyết định vậy thì chấp nhận .
Nhớ lần đầu tiên em đồng ý quen anh không ? Hồi đó ở Gia Lai trời lạnh lắm , tháng 7 , anh chở em dạo phố , trời hơi mưa lất phất ,đã lạnh lại càng lạnh hơn . Anh vừa chạy vừa than LẠNH QUÁ !!! , em bảo AI BIỂU ĐI KHÔNG ĐEM ÁO ẤM CHI ? anh lại bảo THÌ TƯỞNG CHỞ EM NÊN KHÔNG THẤY LẠNH , em cười EM NGỒI SAU CHỨ NGỒI TRƯỚC ĐÂU MÀ CHẮN GIÓ CHO ANH , anh nói ĐÂU CẦN EM NGỒI TRƯỚC , CHỈ CẦN EM LÀM THẾ NÀY LÀ ĐƯỢC , rồi anh cầm chặt tay em và vòng qua eo anh . Anh vẫn thế , vẫn láu lỉnh , đôi khi lại khó hiểu và làm những chuyện không ai đoán trước được , nhưng cũng chính vì thế mà em yêu anh . Đôi khi có cãi nhau , có giận hờn , để rồi anh lại là người làm hòa trước, mặc dù em sai p
Sẽ là 4 năm hoặc 5 năm , cũng có thể 6 năm , không biết nữa .Đó là thời gian em sẽ đi xa. Biết đâu lại 3 năm thì sao p , nhưng đó sẽ là quãng thời gian đủ dài đúng không ? . Thực sự cho đến bây giờ em cũng không hiểu vì sao anh lại chia tay , nhưng em sẽ không hỏi nữa đâu ? bởi vì anh là thế mà , vẫn là người con trai em yêu .

Lời cuối cùng Lạc Anh cũng chỉ muốn nói .TẠM BIỆT


Ngày 20/10

Comments

Unregistered user Saturday, December 11, 2010 10:11:13 AM

Tieu muoi muoi writes: cuoi cung chi da quyet dinh , chuc chi may man nha , chi di em buon lam

Unregistered user Saturday, December 11, 2010 10:12:42 AM

Tuấn writes: mọi người trong nhóm nhảy Dan Dan sẽ nhớ em lắm , gắng lên cô bé

Unregistered user Tuesday, December 14, 2010 5:06:26 PM

V writes: Qua đó hãy cố gắng nhé , cuộc sống mới sẽ gặp nhiều khó khăn đấy , tiếc là anh không thể tiễn em được , anh hứa khi gặp lại anh sẽ nói rõ lý do , còn bây giờ thì không thể , nhưng sẽ rất lâu đấy . Vui lên nhé

Lạc Anh'sbloglip'sblog Tuesday, December 14, 2010 6:42:05 PM

love

Little.evilngbphg Thursday, December 30, 2010 4:11:32 AM

good luck and best wishes. ^^!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28