2/9 ngoan ngoan
Tuesday, September 4, 2007 8:21:07 AM
|
Hế lu cả nhà, mọin gười đi chơi 2/9 có zui kkô, tớ đã có một holiđây thiệt là chuối
, buôn chuyện tí nhá , mấy hôm về nghỉ cái holidey ấy tớ chẳng đi đâu chơi,cũng chẳng được gặp ai trong opera cả nhớ lắm chứ,nhưng trăm công nghìn việc cái emotion cryyyyy đâu, không có thời gian mà đi chơi nữa,ặc ặc, thu xếp mãi mới tranh thủ đi làm đẹp vào hôm mùng 2-9.ở nhà tớ cứ chắc nhẩm là hôm nay ngày lễ chắc chẳng có ai hâm như mình không đi chơi mà đi make beauty đâu.hờ hờ, thế mà thât nà trái ngược... 2-9 mới là ngày các chị em phụ nữ xinh đẹp đi làm đẹp nhiều hơn kể, tớ một trong những bông hoa đẹp và xinh tươi nhất trong những bông hoa dẹp đã phải bon chen hết sức thậm chí dùng đến cả mĩ nhân kế(miệng cười duyên tám chuyện với chàng hoàng tử ếch duy nhất ở đấy) để được anh ấy ưu tiên làm tóc trước.Kết quả là đi từ 8h sáng đến tận 6h tối tớ mới trở về nhà với mái tóc "mình có cảm giác như đang được iu ấy" ...hi hi... cũng bõ công chờ đợi hi hi hi
Tớ mới phát hiện ra một điều là cái blog của tớ có rất ít bài viết, ảnh là chủ yếu ấy,bi giờ tớ lại mún thay đổi phong cách, bài viết phải nhìu lên, thực ra tớ cũng thik viết entry lém nhưng sợ viết linh tinh không có j đặc biệt mọi người lại chẹp chẹp thế mà cũng viết.Nhưng nghĩ lại rồi tớ thấy blog là nơi để tớ sẽ ghi bất kì điều gì tớ thik mà, without special.
Gần đây tớ hơi bị chập IC môtị tí nhưng kệ ai chả có lúc như thế , điều quan trọng là tớ đã quyết định the end những những phút chập cheng ấy lại tớ có rất nhiều việc cần phải làm , hi vọng một năm học the final year tớ sẽ làm được nhiều điều nhất làm được tất cả những gì mà tớ đã không làm được trong suốt ba năm qua. Try more nha Trang, cả mọi người nữa nhé , chúc mọi người sẽ có một năm học thật nà tốt thật là hiệu quả. ukiiii nha, ohhh, yeahhhhhhh
yeahhhhhhhhhhhhhh một cái nữa để lấy tinh thần cố gắng nào
|














Thanh Tùngherovn # Tuesday, September 4, 2007 10:49:03 AM
leminhtruong785 # Tuesday, September 4, 2007 1:10:34 PM
Kì này tớ cũng vất vả vô kể nhưng không vì thế mà bỏ bê bạn bè được!
Hôm qua gặp Phương! Dạo nàu trông hiền và kiều diễm dễ...yêu!
Tớ chuyển lời hỏi thăm của nàng cho "chàng" ấy rùi!
Khiếp nàng ấy còn ghen tị với nàng nữa chứ! hé hé
Lipxinhlipxinh305 # Tuesday, September 4, 2007 1:23:27 PM
tớ sắp ốm mất rùi
mệt lử người
có cái ảnh cũ lôi ra ngắm tí
leminhtruong785 # Tuesday, September 4, 2007 1:53:12 PM
leminhtruong785 # Tuesday, September 4, 2007 1:54:08 PM
leminhtruong785 # Tuesday, September 4, 2007 1:58:33 PM
Lipxinhlipxinh305 # Tuesday, September 4, 2007 11:28:59 PM
Blue Moon mattrangxanh # Wednesday, September 5, 2007 3:10:13 AM
Great_windgreat_wind # Wednesday, September 5, 2007 5:58:37 AM
Phạm Lâmphamlam # Wednesday, September 5, 2007 8:58:49 AM
Slim slimboy # Wednesday, September 5, 2007 9:53:03 AM
Lipxinhlipxinh305 # Wednesday, September 5, 2007 10:39:22 AM
lại còn không thèm đọc blog kủa em hả, anh đúng là...thiệt thòi đó
@Son:
Anh Tuấnanhtuanhp # Friday, September 7, 2007 8:30:30 PM
Lipxinhlipxinh305 # Saturday, September 8, 2007 2:42:13 AM
@Tuam:
Anh Tuấnanhtuanhp # Friday, September 28, 2007 8:17:47 AM
Nguyễn Thị Phươngtinhyeutimthay_107 # Monday, December 17, 2007 1:46:22 PM
Nguyễn Thị Phươngtinhyeutimthay_107 # Monday, December 17, 2007 1:54:37 PM
leminhtruong785 # Monday, December 17, 2007 2:58:31 PM